Hàng trăm thi thể chưa xác định được danh tính sau trận lũ quét Nepal được chôn cất tập thể tại khu rừng Devghat, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Quận Chitwan, Nepal, cách thung lũng Rasuwa gần 200 km, đang trở thành nơi chôn cất tập thể cho những nạn nhân chưa thể xác định danh tính.

Tại khu rừng Devghat, chính quyền đã đào hàng trăm ngôi mộ. Những con đường mòn vốn là nơi người dân đi dạo buổi sáng giờ được sử dụng để chôn cất tạm thời các thi thể đã phân hủy quá nặng để nhận dạng.

“Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác và buộc phải thực hiện bước này”, ông Ganesh Aryal, Trưởng Văn phòng Hành chính quận Bharatpur, Chitwan, nói.

Theo ông Arya, thi thể phân hủy nhanh làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Đây là lý do chính quyền phải tiến hành chôn cất dù danh tính nhiều nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Ngày 29/8, chính quyền chôn cất 96 thi thể chưa xác định danh tính tại Devghat. Hơn 100 thi thể khác được chôn vào ngày hôm sau.

Hố được đào để chôn cất tập thể các nạn nhân của trận lũ quét.  (Ảnh minh họa: Tin 360) 

Trong lúc đó, các đội cứu hộ vẫn tìm kiếm nạn nhân tại những dòng sông và khu vực đổ nát, đồng thời đưa thêm thi thể về các điểm tiếp nhận.

Theo thống kê từ giới chức Nepal và Trung Quốc, thảm họa đã khiến 797 người thiệt mạng và 3.048 người mất tích.

Khoảng 100 nhân viên cứu hộ, cảnh sát và quan chức đang tham gia ghi nhận thông tin về người chết, chụp ảnh thi thể, hỗ trợ thân nhân nhận dạng và chuẩn bị chôn cất.

Chính quyền Nepal cho biết vị trí từng ngôi mộ đều được ghi lại. Các dấu hiệu nhận biết được đặt cả trên và dưới mặt đất, trong khi dữ liệu vị trí chính xác được lưu giữ.

Các mẫu ADN cũng được thu thập. Điều này cho phép cơ quan chức năng xác định vị trí và khai quật hài cốt nếu danh tính nạn nhân được làm rõ sau này thông qua gia đình, hồ sơ chính thức hoặc xét nghiệm di truyền.

Ấn Độ đã cử chuyên gia pháp y sang Nepal để hỗ trợ phân tích mẫu ADN. Nepal cũng phối hợp với một đội ngũ chuyên gia từ Trung Quốc.

Tại một điểm tiếp nhận thi thể, thanh tra Anil Thapa cho biết hơn một nửa số thi thể được tìm thấy đến nay không còn khả năng nhận dạng bằng khuôn mặt.

“Các thi thể đang phân hủy nhanh chóng”, ông Thapa nói.

Số thi thể tiếp tục được đưa về các điểm tập kết cho thấy công tác cứu hộ không chỉ đối mặt với việc tìm kiếm nạn nhân, mà còn phải xử lý bài toán nhận dạng trong điều kiện thời gian ngày càng hạn chế.

Những người trực tiếp làm nhiệm vụ cũng chịu sức ép lớn. Bộ đồng phục của ông Thapa ướt đẫm mồ hôi sau nhiều giờ làm việc.

“Một khi đã đến đây làm việc, tôi chẳng thể nào nghĩ đến chuyện ăn uống”, ông nói.

 Tâm Thanh (tổng hợp)