Người bán vé số nghèo nhặt vàng, hành động khiến nhiều người xúc động
Không phải cơ quan chức năng, không phải người có học vị cao mà chính một người phụ nữ bán vé số mưu sinh qua ngày đã nhắc nhở cả cộng đồng về điều tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được: trả lại tài sản nhặt được cho chủ nhân.
- Cảnh báo nguy cơ sụp đổ sông băng tiếp diễn sau thảm họa Nepal
- Đại gia PPG Holdings và dòng tiền hối lộ 45,5 tỷ đồng
- Hà Nội phát hiện hàng nghìn sản phẩm Trung thu không rõ nguồn gốc
Ngày 31/8, bà Võ Thị Thảo — người bán vé số dạo tại phường Ngã Năm, TP Cần Thơ nhặt được một sợi dây chuyền vàng 18K tại quán cà phê. Không tìm được chủ tài sản tại chỗ, bà không do dự mang thẳng đến Công an phường Ngã Năm giao nộp và nhờ xác minh tìm chủ nhân.
Công an phường nhanh chóng xác minh và làm rõ chủ nhân là bà Lê Thị Quế Trân người đã vô tình đánh rơi sợi dây chuyền khi ghé quán uống nước. Ngày 02/9, bà Trân nhận lại tài sản trong niềm vui và xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Thảo cùng lực lượng công an.
Có thể giá trị sợi dây chuyền đó không nhỏ so với thu nhập hàng ngày của một người bán vé số. Nhưng bà Thảo đã chọn lương tâm thay vì lợi ích trước mắt. Đó không phải hành động dễ dàng, đó là bản lĩnh đạo đức được rèn giũa từ bên trong.
Xã hội hiện đại có thể đo đếm nhiều thứ bằng tiền. Nhưng lòng trung thực thứ bà Thảo vừa thể hiện là tài sản không thể mua được.
Thành Luân (tổng hợp)