Sau chuyến xe định mệnh, 4 gia đình ở Gia Lai chìm trong tang tóc
Bốn người tử vong trong vụ lật xe khách trên đường từ TPHCM về Gia Lai đã được gia đình tổ chức tang lễ. Những chuyến về quê nghỉ lễ, chữa bệnh hay thăm người thân của họ bất ngờ trở thành hành trình cuối cùng, để lại nỗi đau cho người ở lại.
- Sầu riêng Gia Lai nỗ lực bảo vệ mùa vụ trước các đợt mưa giông
- Giới khoa học lật lại bí ẩn thảm họa lũ quét tại Nepal
- Sáu giờ trong đường hầm giữa dòng lũ dữ
Ngày 01/9, gia đình các nạn nhân trong vụ lật xe khách từ TPHCM về Gia Lai lần lượt tổ chức tang lễ. Người thân, hàng xóm tìm đến thắp nhang, chia buồn với những gia đình chỉ trong thời gian ngắn đã phải đối diện với sự mất mát quá lớn.
Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng 3 người dân Gia Lai và một phụ nữ quê Thanh Hóa. Các nạn nhân đều đang trên đường trở về quê sau thời gian làm việc hoặc chữa bệnh tại TPHCM, nhưng chuyến xe cuối tháng 8 đã không đưa họ về đến nhà như dự định.
Trong con ngõ nhỏ tại phường An Bình, Gia Lai, hàng xóm liên tục đến thắp nhang cho chị Trương Thị D.H. (33 tuổi). Bên bàn thờ con gái, bà Đinh Thị Thắm (73 tuổi) khóc đến khản giọng. Chuyến trở về mà gia đình chờ đợi đã không có cuộc gặp mặt như dự tính.

Chị H. là con út trong một gia đình đông anh chị em, hoàn cảnh từ nhỏ đã khó khăn. Sau khi trưởng thành, chị vào TPHCM làm công nhân cho một công ty giày da để kiếm sống. Mỗi năm, người phụ nữ này chỉ có điều kiện về quê thăm cha mẹ và anh chị em khoảng một lần.
Lần gần nhất chị H. trở về nhà là đầu năm nay, khi gia đình tổ chức tang lễ cho một người anh qua đời vì bệnh. Trong chuyến về quê lần này, chị còn rủ người bạn thân Lê Thị D. (31 tuổi), quê Nông Cống, Thanh Hóa, cùng làm và ở trọ tại TPHCM, về nhà chơi.
Trước khi lên xe, chị H. gọi điện cho các anh chị và dặn không báo cho mẹ biết. Chị muốn giữ bí mật để khi về đến nhà sẽ tạo bất ngờ cho mẹ. Nhưng sáng hôm sau, gia đình chờ mãi không thấy con gái trở về, trong khi điện thoại không thể liên lạc.
Người thân bắt xe lên Pleiku tìm kiếm. Trên đường đi, gia đình nhận được tin chiếc xe khách gặp nạn. Khi nhìn thấy thi thể con gái trong nhà xác, mọi người bàng hoàng. Bà Thắm ban đầu không tin con mình đã gặp tai nạn, bởi bà vẫn nghĩ dịp lễ này con gái sẽ trở về nhà như lời hẹn.
Người bạn của chị H., chị Lê Thị D., cũng tử vong trong vụ tai nạn. Sáng 01/9, gia đình từ Thanh Hóa vào Gia Lai nhận thi thể để đưa về quê an táng, khép lại chuyến đi mà hai người bạn từng dự định sẽ cùng nhau trở về.
Tại phường An Khê, người thân và hàng xóm chiều 01/9 tiễn đưa bà Phạm Thị M.K. (46 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng. Cả cuộc đời, bà chủ yếu quanh quẩn với ruộng vườn và hiếm khi đi xa. Chuyến đi đến TPHCM chữa bệnh là lần đầu bà rời quê trong một hành trình dài.
Ông Lê Đình Lụa (58 tuổi), anh chồng bà K., kể rằng người em dâu trước đây gần như chỉ đi lại trong phạm vi vài chục cây số quanh nhà. Sau khi chữa bệnh tại TPHCM, bà lên xe trở về Gia Lai nhưng không thể hoàn thành chuyến đi.
Ở nhà, bà K. còn một mảnh vườn với những chậu hoa cúc vừa lên khoảng nửa gang tay. Đây là số hoa bà trồng để chăm sóc, chờ bán vào dịp Tết. Từ ngày bà ra đi, mảnh vườn và những luống hoa không còn người chăm sóc, trong khi gia đình vẫn chưa thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài tang lễ.
Chồng bà K. qua đời cách đây 3 năm vì bệnh ung thư. Sau đó, bà sống cùng người con trai út, còn con gái lớn đã lập gia đình và ở gần nhà. Trên chuyến xe trở về từ TPHCM, bà còn mua bánh kẹo, trái cây làm quà cho các con, các cháu.
Nhưng những món quà ấy không đến được tay người nhận trong niềm vui đoàn tụ. Khi người nhà mở túi đồ, hai hộp bánh pía cùng những quả táo đã lấm lem bùn đất được lấy ra. Một số quả bị dập nát sau cú va chạm, trở thành dấu vết cuối cùng của chuyến xe định mệnh.
Người con 18 tuổi nối tiếp một bi kịch gia đình
Cách đó không xa, tại một đám tang trên đường Quang Trung, phường An Khê, người mẹ đau đớn trước di ảnh người con trai vừa tròn 18 tuổi. Trần Lâm V. là một trong những nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách khi đang trên đường trở về quê nghỉ lễ.
Gia đình khó khăn khiến V. phải bỏ học từ nhiều năm trước để đi làm thuê kiếm sống. Gần đây, anh làm phụ tại một quán cơm ở TPHCM và dự định về quê trong dịp nghỉ lễ để thăm mẹ. Chuyến trở về ấy cũng là chuyến đi cuối cùng của chàng trai 18 tuổi.

Bi kịch của gia đình càng nặng nề khi 6 năm trước, cha của V. cũng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Sau biến cố đó, kinh tế gia đình sa sút, mẹ anh không đủ khả năng lo cho cả hai người con học đại học.
V. quyết định nghỉ học để chị gái có cơ hội tiếp tục con đường học tập, còn mình ra ngoài làm thuê kiếm sống. Một lựa chọn của người con trai trẻ nhằm san sẻ gánh nặng với gia đình cuối cùng lại kết thúc bằng một vụ tai nạn trên chuyến xe về quê.
Sáng 31/8, gia đình nhận được điện thoại từ nhà xe thông báo xe gặp tai nạn nhưng không biết tình trạng của V. Đến chiều cùng ngày, mẹ anh bắt xe lên tìm kiếm và mới biết thi thể con trai đã được đưa vào nhà xác.
Tại những căn nhà có người tử nạn, những câu chuyện trước chuyến xe vẫn còn nguyên: một người muốn tạo bất ngờ cho mẹ, một người trở về sau chuyến chữa bệnh, một người mang quà về cho con cháu và một chàng trai 18 tuổi mong được gặp mẹ sau những ngày làm thuê xa nhà. Những dự định bình thường ấy dừng lại cùng một chuyến xe, để lại khoảng trống không dễ gì bù đắp cho các gia đình.
Tâm Thanh (tổng hợp)