Ngày 1/7, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đã đến nhà khen thưởng ông Lương Thanh Hà (49 tuổi ở phường Văn Miếu, TP. Nam Định), người đã kịp thời đỡ bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 2 xuống đất.

Trước đó, theo Người Lao Động, vào khoảng 9 giờ ngày 29/6, khi đi qua số nhà 50 đường Trần Quang Khải, phường Trần Quang Khải, TP. Nam Định, Hà phát hiện cháu gái Trương Ngọc Minh Ch. đang lơ lửng bám víu vào lan can tầng 2, chuẩn bị rơi xuống đất. 

Người đàn ông hứng đỡ bé gái rơi từ tầng 2 (ảnh chụp màn hình video).

Lúc này, ông Hà đã dừng xe đạp bên đường, tới chỗ cháu bé đưa hai tay ra hứng. Sau khi đỡ được cháu, ông đã dỗ dành rồi kiểm tra thấy bé an toàn, ông đã trao lại cháu cho hàng xóm rồi ra về mà không để lại danh tính hay địa chỉ.

Chứng kiến hành động của ông Hà khiến nhiều người cảm kích về nghĩa cử cao đẹp, lòng tốt luôn hiện hữu khắp nơi.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Tin từ báo Lao Động, vợ chồng ông Hà có một con gái đang học lớp 2, chồng làm thợ xây, vợ làm phục vụ thuê tại quán ăn, công việc của cả hai vợ chồng đều không ổn định, kinh tế gia đình rất khó khăn nhưng ông sống rất hòa đồng, tử tế với xóm giềng.

Mời quý độc giả xem video: