Hai trong ba cô gái trẻ gặp nạn tại đám cháy quán bar X5 là vũ công từ Hà Nội; Công an tỉnh An Giang lên tiếng về vụ cảnh sát cơ động nổ súng trúng dân là những nội dung trong tổng hợp trưa ngày 3/11.

Danh tính 3 cô gái tử vong do cháy quán bar X5

Trong vụ cháy quán bar X5 ở thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) lúc 23h30 tối qua, có 3 cô gái trẻ bị mắc kẹt và tử vong.

Danh tính nạn nhân là: Lê Thanh Thủy (SN 2001), trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội; Phan Thu Phương (SN 2002), trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội; Trần Ánh Nguyệt (SN 2002), trú tại tỉnh Lào Cai.

Quán Bar X5 Club do ông Trần Văn Thành (SN 1986), ở thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) làm chủ.

Theo thông tin ban đầu, 3 cô gái là vũ công được mời đến múa nhân kỷ niệm 1 năm khai trương quán bar.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do khi tổ chức sự kiện, có đốt pháo sáng gây cháy vào chùm bóng bay. Những quả bóng này bay lên trần và gây cháy.

Theo CAND

Cảnh sát cơ động ‘nổ súng trúng dân

2 ngày qua trên mạng xã hội đăng tải hai đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc áo đen, tay cầm khẩu súng ngắn liên tục quơ tay, xung quanh có nhiều cảnh sát cơ động. Nhiều người dân vây quanh nhóm cảnh sát liên tục chửi công an vô cớ xông vào nhà dân bắn người.

Ảnh chụp màn hình video “cảnh sát cơ động nổ súng trúng dân” được đăng trên mạng xã hội.

Đến sáng 3/11, ban giám đốc Công an tỉnh An Giang chính thức ‘lên tiếng’ về vụ việc này. Theo công an An Giang, ngày 1/11, tổ liên ngành chống buôn lậu phát hiện và thu giữ gần 500 cây thuốc lá dưới sàn căn nhà ở ấp Tân Định, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên.

Lúc đó, chị Nguyễn Thị Diễm Kỳ (27 tuổi, ngụ tổ 5, ấp Tân Định) đang theo dõi vụ việc.

Công an An Giang nói, trong quá trình bảo vệ tang vật, một cảnh sát cơ động bị trượt chân làm cướp cò khẩu súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ) trúng vào cánh tay phải chị Kỳ làm chị này bị xây xát.

Vụ việc đang được công an An Giang “tiếp tục điều tra”.

Theo Tuổi Trẻ

Phụ huynh TP.HCM vây trường trong đêm vì suất ăn của trẻ

Vào lúc 21h nhiều phụ huynh sống gần trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (quận 9) nhìn thấy đèn phòng hiệu trưởng, bếp ăn và căn tin vẫn sáng, một nhóm người ở trường, trong đó có hiệu trưởng. Một lát sau, phụ huynh thấy một chiếc xe tải chạy ra khỏi trường.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Nghi ngờ có điều gì khuất tất, các phụ huynh đã gọi thêm nhiều người khác đến cổng trường, yêu cầu mở cổng để vào giám sát hoạt động bên trong.

“Chúng tôi thấy xe tải vận chuyển đồ ra khỏi trường nên chặn lại để kiểm tra nhưng không được. Phụ huynh muốn vào trường để chắc chắn những nguyên, vật liệu của bếp ăn, hiện trường vụ việc vẫn còn nguyên”, đại diện cha mẹ học sinh của trường nói.

Nhiều phụ huynh có mặt tại trường trong đêm cho biết nhiều khả năng, sáng 3/11 sẽ có đoàn kiểm tra của Ban quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM xuống trường kiểm tra bếp ăn.

Trước đó, lãnh đạo trường Tiểu học Trần Thị Bưởi bị phản đối chất lượng bữa ăn bán trú. Sự việc được công luận cả nước chú ý.

Theo Zing

Nghi phạm cướp ngân hàng Agribank bị bắt

Ngày 3/11, Công an tỉnh Hoà Bình cho biết Phạm Văn Sỹ, 43 tuổi bị bắt tối 2/11 tại phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. “Sỹ khai cướp được khoảng 200 triệu đồng, dùng đi trả nợ. Số tiền đã thu hồi được một phần”, lãnh đạo Công an Hoà Bình nói.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Trước đó, ngày trưa 29/10, Sỹ đi xe máy màu đỏ, đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa cầm súng bắn đạn bi xông vào chi nhánh ngân hàng Agribank ở xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn. Vừa bước vào quầy giao dịch, Sỹ quát lớn, dí súng vào đầu một nam thủ quỹ, vơ tiền ở bàn cho vào túi chuẩn bị sẵn

Nghị phạm yêu cầu đưa thêm tiền nên hai nhân viên xin vào kho lấy. Vào được nhà kho, họ liền chốt cửa và hô hoán. Sỹ vùng chạy ra ngoài, phóng xe máy bỏ chạy theo quốc lộ 12B, hướng về trung tâm huyện Lạc Sơn.

Theo VnExpress