Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 16/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • 7.300 người mắc sốt xuất huyết ở TP.HCM
  • Thủ tướng yêu cầu giải ngân hết 23.000 tỷ giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành
  • Người dân đội mưa thu gom giúp xe chở bia gặp nạn
  • Bắt Trưởng phòng Hành chính tư pháp – vợ Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng

Tin thế giới:

  • Thành phố 15 triệu dân của Ấn Độ tái phong tỏa vì Covid-19
  • Tiêm kích của Mỹ rơi xuống biển, phi công mất tích
  • Máy bay chiến đấu của Indonesia rơi xuống nhà dân
  • Nhật muốn mở chuyến bay thuê bao đưa 250 khách Nhật đến Việt Nam
  • Tỷ phú Trung Quốc bị khống chế 12 tiếng trong biệt thự

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Thanh Niên) – 7.300 người mắc sốt xuất huyết ở TP.HCM. Tại buổi phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc phòng chống sốt xuất huyết”, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã có 7.300 ca sốt xuất huyết.

Qua kiểm tra giám sát của HCDC, cho thấy vẫn còn những vật chứa nước có cả lăng quăng, hơn nữa hiện nay trời đã mưa nhiều, việc gia tăng sốt xuất huyết trong thời gian tới là điều chắc chắn.

Do đó cần triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết liên tục và thường xuyên.

(Bizlive) – Thủ tướng yêu cầu giải ngân hết 23.000 tỷ giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện sớm công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, giải ngân hết số vốn 23.000 tỷ đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án sân bay Long Thành có diện tích xây dựng là 5.000 ha, trong đó, UBND tỉnh đang tập trung ưu tiên giải phóng 1.810 ha để sớm giao đất cho Cảng vụ Hàng không trong năm 2020 nhằm triển khai giai đoạn 1 của dự án. Dự kiến việc chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ được chia làm nhiều đợt.

Tính đến nay, UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) đã tổ chức chi trả hai đợt cho người dân có đất bị thu hồi làm sân bay Long Thành.

(Thanh Niên) – Người dân đội mưa thu gom giúp xe chở bia gặp nạn. Vào trưa ngày 15/6 trên đường Trần Ngọc Lên (phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) một chiếc xe tải chở bia bị nghiêng trong lúc ôm cua từ đường Huỳnh Văn Lũy vào đường Trần Ngọc Lên khiến hàng trăm thùng bia rơi xuống.

Trong lúc tài xế xe tải chưa biết phải làm thế nào thì người dân ở khu vực này đã nhanh chóng tập trung lại thu gom giúp, không để thất thoát.

“Lúc đó khoảng gần 12 giờ trưa, tôi đang ở trong nhà thì nghe rầm một tiếng. Tôi chạy ra thì thấy rất nhiều bia đổ lênh láng ra đường. Lúc đó tôi với mấy người mới ra ngoài gom giúp vào trong lề đường” – ông Trần Văn Long (người dân P.Phú Mỹ) cho biết.

(Zing news) – Bắt Trưởng phòng Hành chính tư pháp – vợ Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng. Chiều 15/6, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt bà Bùi Thị Mai Liên – Trưởng phòng Hành chính Tư pháp thuộc Sở Tư pháp Lâm Đồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng địa vị của chồng – ông Đoàn Xuân Sơn Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng, vị trí xã hội của mình và trưng ra một số giấy tờ về bất động sản, Liên đã lấy được niềm tin của nhiều người, mượn nợ rồi cù nhây không trả. Chủ nợ của Liên, người nhiều nhất trên 53 tỷ đồng, ít cũng vài ba tỷ.

Lực lượng chức năng đã thông báo vụ việc với Sở chủ quản của bà Liên và tiến hành khám xét tại Phòng công chứng số 1, đặt tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (số 36 đường Trần Phú, Phường 4, Đà Lạt).

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Thành phố 15 triệu dân của Ấn Độ tái phong tỏa vì Covid-19. Thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, cùng một số khu vực lân cận sẽ bị tái áp đặt tình trạng phong tỏa từ ngày 19/6 tới, sau khi số ca mắc Covid-19 trong vùng tăng mạnh trở lại.

Trong thời gian phong tỏa, các cửa hàng bán nhu yếu phẩm hay các nhà hàng, quán ăn vẫn được phép mở cửa từ đầu giờ sáng tới 14h cùng ngày. Chính quyền bang cũng ra lệnh thống kê lại số người chết vì dịch Covid-19 tại bang này, sau khi có thông tin hơn 200 ca tử vong đã bị loại bỏ.

Tamil Nadu hiện là vùng dịch lớn thứ hai của Ấn Độ với hơn 44.000 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 435 người chết. Việc thành phố Chennai bị tái phong tỏa đã khiến người dân nhiều bang khác hoang mang, nhất là các lao động vừa mới từ nông thôn trở lại thành thị làm việc.

(Tiền Phong) – Tiêm kích của Mỹ rơi xuống biển, phi công mất tích. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h40 ngày 15/6 (giờ địa phương). Máy bay chiến đấu F-15 C Eagle thuộc Không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ RAF Lakenheath, Vương quốc Anh, được cho là đã tham gia vào đội hình 4 máy bay trước khi nó gặp nạn và lao xuống biển, ngoài khơi Flborough Head.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc máy bay đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ với một phi công trên máy bay.

Nguyên nhân của vụ tai nạn cũng như tình trạng của phi công hiện chưa rõ vào thời điểm này và Lực lượng bảo vệ bờ biển Anh đang hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu nạn chiếc máy bay bị rơi.

(Lao Động) – Máy bay chiến đấu của Indonesia rơi xuống nhà dân. Một máy bay chiến đấu của không quân Indonesia – Hawk 200 đã rơi xuống nhà dân ở Pekanbaru, tỉnh Riau, trên đảo Sumatra trong lúc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện vào hôm 15/6.

Vụ tai nạn xảy ra cách căn cứ không quân Rusmin Nuryadin ở Pekanbaru khoảng 5 kilomet. Hiện các quan chức đang điều tra nguyên nhân. Vụ tai nạn không gây thương vong trên mặt đất.

Phi công cũng đã kịp nhảy dù, hạ cánh an toàn trên nóc nhà dân và đã được đưa đến bệnh viện.

(Tuổi Trẻ) – Nhật muốn mở chuyến bay thuê bao đưa 250 khách Nhật đến Việt Nam. Theo tạp chí Nikkei Asian Review, Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch nới lỏng giới hạn đi lại với Việt Nam vào cuối tháng 6, khởi động bằng chuyến bay thuê bao (thuê bao nguyên chuyến) 250 chỗ dành cho mục đích đi lại làm ăn.

Chính phủ Nhật cho rằng Việt Nam sẽ chấp nhận các du khách Nhật Bản đã được xét nghiệm PCR. Tokyo hiện vẫn đang làm việc để nâng cao khả năng xét nghiệm của mình.

Ngoại trưởng Nhật cũng xác nhận đã nhất trí thảo luận với những người đồng cấp ở Việt Nam, Úc và New Zealand về khả năng cho phép nối lại các hoạt động nhập cảnh với những người có nhu cầu.

(Người Đưa Tin) – Tỷ phú Trung Quốc bị khống chế 12 tiếng trong biệt thự. Đêm 14/6, Hà Hưởng Kiện (77 tuổi), người sở hữu khối tài sản 25 triệu USD, top 6 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc được xếp hạng bởi Forbes bị một nhóm người lạ mặt ôm chất nổ đột nhập vào nhà ở Phật Sơn, Quảng Đông uy hiếp. 

Người con trai 55 tuổi Hà Kiện Phong đã lợi dụng sơ hở để trốn khỏi căn biệt thự, bơi qua con sông gần đó.

Cảnh sát địa phương đã có mặt và bắt giữ năm đối tượng vào lúc 5h sáng 15/6. May mắn, trong suốt quá trình giải cứu không có ai bị thương.

Vụ việc đã gây chấn động dư luận Trung Quốc đồng thời khiến hàng xóm của tỷ phú người Trung Quốc vô cùng bàng hoàng. 

“Tôi bị sốc bởi khu bất động sản có an ninh rất chặt. Chúng tôi phải nhờ gia chủ đón vào hoặc gia chủ báo với an ninh trước. Tất cả khách bên ngoài vào phải trình giấy tờ tùy thân khi muốn vào khu này” – Vera Huang – một người môi giới bất động sản hoạt động chủ yếu ở khu vực Royal Orchid International Golf Villa, nơi có biệt thự của tỷ phú He Xiangjian, cho hay.