Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 26/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Cầm cố sổ đỏ giả lấy gần 2 tỷ đồng
  • Vụ học sinh đứng nắng vì đi học sớm: Phụ huynh đưa con ra cổng trường chụp ảnh
  • Đứt cáp công trình, 3 người chết
  • Bệnh viện Bạch Mai làm rõ tố cáo vận chuyển 1km thu 300.000 đồng
  • Nam sinh lớp 9 bị điện giật tử vong khi cắt tỉa cây ở trường

Tin thế giới:

  • Hàng ngàn người Hong Kong xuống đường phản đối dự luật an ninh
  • Brazil vượt 360.000 ca Covid-19, Tổng thống xuống đường ăn uống, biểu tình
  • Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì dịch Covid-19
  • Chồng thả rắn độc giết vợ để cuỗm tiền vàng cưới người khác

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước

(VnExpress) – Cầm cố sổ đỏ giả lấy gần 2 tỷ đồng. Chiều 25/5, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Hoàng Thị Huyền (44 tuổi, quê Nam Định) án 12 năm 6 tháng tù về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; buộc bồi thường 1,9 tỷ đồng cho gia đình bị hại vì nạn nhân đã qua đời vì bệnh ung thư.

Theo cáo trạng, tháng 6/2019, Huyền làm giả sổ đỏ 110m2 đất tại khu đô thị ven sông Hoà Quý (quận Ngũ Hành Sơn), sau đó mang sổ đỏ giả này đến gặp chị Phương kinh doanh dịch vụ cầm đồ ở quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) để thế chấp mượn 2 lần tổng cộng 1,9 tỷ đồng.

Quá hạn trả (ngày 12/7/2019), chị Phương đưa giấy tờ đến Văn phòng công chứng để làm thủ tục chuyển nhượng theo thoả thuận. Lúc này, nạn nhân mới biết sổ đỏ Huyền đưa cho mình là giả.

(Thanh Niên) – Vụ học sinh đứng nắng vì đi học sớm: Phụ huynh đưa con ra cổng trường chụp ảnh. Ngày 25/5, báo Thanh Niên được cung cấp một video quay lại diễn biến sự việc học sinh M.T.T.T, lớp 1A1 Trường tiểu học Quang Trung (P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) được phụ huynh phản ánh “phải đứng ngoài cổng trường vì đi học sớm”

Video này được ghi lại bằng camera an ninh của một nhà gần cổng Trường tiểu học Quang Trung. Nội dung video cho thấy, bà M.M đã chở M.T.T.T bằng xe máy đến cổng Trường tiểu học Quang Trung rồi bảo cháu M.T.T.T đứng ở cổng trường và chụp ảnh bằng điện thoại, sau đó đưa con đi.

Video cũng cho thấy, cổng Trường tiểu học Quang Trung không hề đóng và có nhiều người qua lại. Lãnh đạo Q.Ngô Quyền xác nhận video trên là chính xác và đã được cơ quan chức năng lưu giữ để xử lý vụ việc.

(VnExpress) – Đứt cáp công trình, 3 người chết. Chiều 25/5, trong quá trình thi công Dự án thuỷ điện Plei Kần (huyện Ngọc Hồi), sáu công nhân đang đứng trong giỏ sắt để đục bêtông. Bất ngờ, dây cáp bị đứt, giỏ sắt và người rơi xuống sông Pô Kô ở độ cao trên 20 m.

Tai nạn làm ba công nhân (25-27 tuổi) tử vong. Ba người còn lại bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. 

Dự án thủy điện Plei Kần có tổng mức đầu tư 576 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Tấn Phát làm chủ đầu tư, đang trong quá trình hoàn thiện.

(Tuổi Trẻ) – Bệnh viện Bạch Mai làm rõ tố cáo vận chuyển 1km thu 300.000 đồng. Tại cuộc họp hôm 25/5, phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Dương Đức Hùng cho biết đang làm rõ tố cáo của bệnh nhân về việc nhân viên bệnh viện gọi xe vận chuyển 1 bệnh nhân sang bệnh viện bên cạnh cách chưa đầy 1km nhưng thu tới 300.000 đồng.

Bệnh nhân cho biết đã vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng sau đó được chuyển sang Bệnh viện Lão khoa trung ương (chung tường với Bệnh viện Bạch Mai). Xe dịch vụ do đơn vị bên ngoài cung cấp, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai gọi, nhưng bệnh nhân phải trả tới 300.000 đồng. Bệnh nhân có hóa đơn kèm theo.

(Lao Động) – Nam sinh lớp 9 bị điện giật tử vong khi cắt tỉa cây ở trường. Tối 25/5, lãnh đạo Trường THCS Quyết Thắng (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xác nhận, học sinh N.T.A. (15 tuổi, lớp 9) tham gia lao động phát tỉa cành cây trong khuôn viên trường không may bị điện giật dẫn đến thương tích nặng.

Sự việc xảy ra vào chiều 8/5, trong lúc đang chặt cây, cành cây phi lao bị đổ chạm vào dây điện cao thế gần đó khiến em A. bị điện giật ngã xuống đất. N.T.A. được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Do vết thương nặng nên ngay trong chiều tối cùng ngày, em học sinh này được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nam sinh này đã tử vong vào tối 22/5 tại nhà riêng trên địa bàn xã Quyết Thắng.

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Hàng ngàn người Hong Kong xuống đường phản đối dự luật an ninh. Đúng như kế hoạch trước đó, từ trưa 24/5, đám đông đã kéo xuống khu vực sầm uất vịnh Causebay, sau đó các cuộc biểu tình nổ ra nhiều khu vực ở đặc khu.

Đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên tại Hong Kong kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, cũng là cuộc biểu tình đầu tiên kể từ lúc Trung Quốc đề xuất dự luật an ninh mới vào giữa tuần qua, bất chấp quy định giãn cách của chính quyền và cảnh sát cũng không cấp phép cho biểu tình ngày 24/5.

(Dân Trí) – Brazil vượt 360.000 ca Covid-19, Tổng thống xuống đường ăn uống, biểu tình. Bộ Y tế Brazil cho biết, nước này hiện có 22.666 người chết vì dịch, trong khi, có 363.211 người mắc bệnh, tăng 15.813 ca so với một ngày trước đó.

Diễn biến dịch bệnh ở Brazil đang trở nên phức tạp, khi số ca bệnh ở nước này tăng vọt trong suốt những ngày qua và đã vươn lên thành vùng dịch lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.

Mặc dù vậy, Tổng thống Bolsonaro vẫn đang là tâm điểm chú ý khi ông liên tục lên tiếng phản đối lệnh phong tỏa do các thống đốc bang ban hành để ngăn dịch. Giới quan sát nhận định, nội bộ Brazil hiện vẫn chưa thể thống nhất được cách chống dịch khi Tổng thống trực tiếp đối đầu với thống đốc.

(Thanh Niên) – Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì dịch Covid-19. Ngày 25/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp từng được ban bố hồi tháng 4 để ứng phó đại dịch bệnh Covid-19, sớm hơn so với kế hoạch, từng dự kiến là cuối tháng 5.

“Tôi quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Trong chỉ hơn 1 tháng rưỡi, chúng ta hầu như đã kiểm soát được dịch bệnh”, Thủ tướng Abe tuyên bố tại cuộc họp báo ở Tokyo.

Cùng ngày, Bộ trưởng tái thiết kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết chính phủ sẽ thiết lập giai đoạn chuyển tiếp và đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 cứ mỗi 3 tuần. 

Người dân vẫn sẽ được yêu cầu không đi qua tỉnh thành khác cho đến cuối tháng 5, theo Bộ trưởng Nishimura.

(Người Lao Động) – Chồng thả rắn độc giết vợ để cuỗm tiền vàng cưới người khác. Ngày 25/5, đài NDTV đưa tin, nghi phạm Sooraj (27 tuổi, làm việc tại một ngân hàng tư nhân) đã lên kế hoạch giết người vợ Uthra của mình bằng rắn độc sau khi xem các đoạn video về rắn trên mạng internet.

Sooraj đã thả con rắn hổ mang vào phòng vợ mình do con rắn lục mà hắn ta thả trước đó không mang lại kết quả. Cô Uthra được phát hiện chết tại nhà ở TP Kollam vào ngày 7/5. Khi gia đình biết con họ bị rắn cắn, họ nảy sinh nghi ngờ vì Uthra cũng từng bị rắn cắn hồi đầu tháng 3.

Cha mẹ của Uthra đã gọi cảnh sát sau khi nhận thấy con rể muốn chiếm tiền vàng. Hắn nhận được nhiều tiền mặt và 100 đồng vàng của hồi môn song muốn lấy vợ khác nên bày ra âm mưu nói trên. 

Theo cảnh sát, Sooraj đã lên kế hoạch giết vợ từ cuối tháng 2 năm nay. Con rắn lục mà hắn sử dụng đầu tiên với sự giúp đỡ của người bạn tên Suresh, làm nghề bắt rắn. 

Đến tháng 4, Sooraj mua tiếp một con rắn hổ mang từ Suresh và ném vào phòng vợ hôm 6/5, rồi nhẫn tâm ngồi trên giường nhìn con rắn cắn Uthra 2 lần, dẫn đến tử vong tại bệnh viện.