Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 14/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thủ tướng: Phạt xả rác như phạt uống rượu bia lái xe
  • Hà Tĩnh ‘vỡ’ sân do cán bộ mở cửa cho người nhà vào
  • Giải cứu 2 mẹ con bị ngáo đá cầm dao, kéo khống chế
  • Một công an nghi bị đâm tử vong sau khi rời trụ sở

Tin thế giới:

  • Cảnh sát Atlanta bắn chết một người Mỹ gốc Phi, cảnh sát trưởng từ chức
  • Đi kéo các bức tượng, người biểu tình Mỹ bị đè trúng đầu
  • Số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc bất ngờ tăng trở lại
  • Mưa bão gây lũ lụt kinh hoàng ở Trung Quốc, hàng chục người chết và mất tích
  • Nhà giàu Trung Quốc tìm cách chuyển tiền ra nước ngoài

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Lao Động) – Thủ tướng: Phạt xả rác như phạt uống rượu bia lái xe. Góp ý tại buổi thảo luận tổ về dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) ngày 11/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng phải có chế tài mạnh với các vi phạm để thay đổi nhận thức, hình thành thói quen mới.

“Thời gian qua tình trạng tai nạn giao thông có nguyên nhân từ bia rượu giảm hẳn. Các bà, các chị phấn khởi lắm. Bây giờ đổ rác thải không đúng quy định cũng phạt nặng thì sẽ có hiệu quả” – Thủ tướng nói.

Ông Phúc thẳng thắn thừa nhận rằng tình trạng ô nhiễm môi trường vừa qua có khuyết điểm của Chính phủ, các cấp, các ngành chưa làm quyết liệt.

(VnExpress) – Hà Tĩnh ‘vỡ’ sân do cán bộ mở cửa cho người nhà vào. Ông Nguyễn Văn Hạnh – Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng lực lượng kiểm soát tự ý mở cửa cho người nhà, khiến sân Hà Tĩnh quá tải trong trận gặp Hà Nội hôm 12/6.

“Nhiều lực lượng làm nhiệm vụ như công an, quân đội, cán bộ quản lý sân… đã mở cửa cho người nhà vào với số lượng khoảng hơn 1.000, khiến ban tổ chức không thể kiểm soát nổi”, ông Hạnh cho biết. “Lượng vé phát ra đảm bảo sức chứa của sân. Phía trên các khán đài còn chỗ trống, nhưng nhiều CĐV vẫn tràn xuống dưới do thời tiết quá nắng nóng”.

Sân Hà Tĩnh bị quá tải trong trận gặp Hà Nội hôm 12/6.
Sân Hà Tĩnh bị quá tải trong trận gặp Hà Nội hôm 12/6 – ảnh: Facebook.

Sân vận động Hà Tĩnh, với sức chứa khoảng 16.000 người, gần như không còn chỗ trống ở trận Hà Tĩnh – Hà Nội tại vòng 4 V-League 2020 dù ban tổ chức chỉ in 12.300 vé bán và 1.020 vé mời. Phút 20, hàng nghìn người tràn xuống đường biên để đứng, khiến trận đấu tạm dừng khoảng 20 phút.

(Tuổi Trẻ) – Giải cứu 2 mẹ con bị ngáo đá cầm dao, kéo khống chế. Khoảng 19h tối 13/6, Nguyễn Văn Hùng (25 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) đi lang thang ngoài đường với biểu hiện ngáo đá.

Khi đến trước cửa phòng trọ chị Trần Thị Thu Huyền (26 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Tân Hiệp), Hùng bất ngờ xông vào dùng dao, kéo khống chế chị Huyền và con trai 7 tuổi của chị, lôi vào phòng tắm.

Sau gần 3 tiếng, công an mới khống chế, bắt giữ Hùng và đưa được 2 nạn nhân ra ngoài an toàn.

(Người Lao Động) – Một công an nghi bị đâm tử vong sau khi rời trụ sở. Chiều 13/6, anh Đ.X.H (trú thị trấn Nhơn Hòa) là công an viên Công an thị trấn Nhơn Hòa làm việc ở trụ sở.

Sau khi rời trụ sở không lâu thì anh H. bị đâm trọng thương. Nạn nhân đã được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Chư Pứh cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Cảnh sát Atlanta bắn chết một người Mỹ gốc Phi, cảnh sát trưởng từ chức. Cảnh sát trưởng thành phố Atlanta (Mỹ) ngày 13/6 đã từ chức sau khi cảnh sát tại đây bắn chết một người Mỹ gốc Phi ngủ quên trên xe lúc đang xếp hàng mua đồ tại một tiệm thức ăn nhanh.

Thị trưởng Atlanta –  Keisha Lance Bottoms cho biết bà đã nhận đơn từ chức của cảnh sát trưởng Erika Shields sau cái chết của Rayshard Brooks, 27 tuổi. Hàng chục người biểu tình đã tập trung vào buổi chiều tại địa điểm nơi Brooks bị bắn chết ở phía nam trung tâm thành phố.

Cái chết của Brooks xảy đến vài tuần sau khi biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc bùng nổ trên khắp nước Mỹ vì George Floyd, một người Mỹ gốc Phi khác đã tử vong sau khi bị cảnh sát Minneapolis đè lên cổ gần 9 phút.

(NTD Việt Nam) – Đi kéo các bức tượng, người biểu tình Mỹ bị đè trúng đầu. Tối ngày 10/6, một người biểu tình ở Portsmouth, Virginia đã bị chấn thương nghiêm trọng sau khi bị một bức tượng rơi trúng đầu. 

Một đám đông người biểu tình đã đập phá, cắt, đổ sơn, đốt và phun graffiti lên một tượng quân nhân của Liên minh bên ngoài tòa án ở Portsmouth. Một phần của tượng đã đổ vào đầu một người biểu tình.

Tình trạng chấn thương của người biểu tình được xem hiện rất nghiêm trọng. Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy những người biểu tình khác tỏ ra hãi hùng khi chứng kiến cảnh bức tượng đè trúng người đàn ông trên.

(VnExpress) – Số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc bất ngờ tăng trở lại. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay công bố, nước này ghi nhận tổng cộng 83.132 ca nhiễm Covid-19, trong đó 4.634 người đã chết. Trong những ca nhiễm mới, có 36 trường hợp lây nhiễm tại thủ đô Bắc Kinh. Hai trường hợp khác được ghi nhận ở tỉnh Liêu Ninh, có tiếp xúc gần với những ca nhiễm tại Bắc Kinh.

Người dân tại 11 khu dân cư ở quận Phong Đài, phía nam Bắc Kinh hôm qua được yêu cầu không rời khỏi nhà sau khi phần lớn ca nhiễm mới liên quan đến chợ bán thịt Xinfadi gần đó. 

Quan chức Phong Đài tuyên bố quận đã thiết lập “cơ chế thời chiến” và “trung tâm chỉ huy thực địa” để đối phó làn sóng lây nhiễm mới.

Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 7,8 triệu ca nhiễm và hơn 431.000 người chết.

(NTD Việt Nam) – Mưa lớn 4 ngày liên tiếp ở Trùng Khánh, đập Tam Hiệp tăng áp. Tính đến 12/6, Trùng Khánh đã xảy ra mưa lớn kéo dài 4 ngày liên tiếp, khiến mực nước của tất cả các con sông ở Trùng Khánh dâng lên nhanh chóng, một số vượt quá mức cảnh báo. Đập Tam Hiệp đối diện với áp lực ngày càng tăng.

Lượng mưa tối đa hàng ngày vượt quá 200 mm. Do mưa lớn liên tục, mực nước của 47 con sông ở thành phố Trùng Khánh và tất cả các con sông xung quanh đã tăng vọt từ 1 đến 8 mét, và một số con sông đã vượt quá mức cảnh báo.

Nhiều thị trấn bị ngập lụt, ở một số khu vực, lượng nước tích lũy vượt quá 2 mét, làm ngập nhiều phương tiện và nhiều ngôi nhà. Một số khu vực xảy ra thảm họa sạt lở đất đá. Theo thông tin chính thức, tính đến hôm qua đã có một người bị thiệt mạng, bốn người mất tích và sáu người bị thương.

Dòng nước lũ cuồn cuộn chảy qua huyện Vô Tích ở Giang Tô, Trung Quốc hôm 12/6
Dòng nước lũ cuồn cuộn chảy qua huyện Vô Tích ở Giang Tô, Trung Quốc hôm 12/6 – ảnh: THX.

Tại Quý Châu, lượng mưa trung bình đạt 162,1 mm kể từ ngày 28/5 khiến ít nhất 13.000 người phải sơ tán, hơn 2.000 ngôi nhà bị hư hại và nhiều đoạn đường cùng ba cây cầu bị phá hủy. Chính quyền thành phố Tuân Nghĩa hôm 13/6 cho biết 5 người đã chết và 8 người khác mất tích sau những cơn bão bắt đầu từ tối 11/6.

(Etime) – Nhà giàu Trung Quốc tìm cách chuyển tiền ra nước ngoài. Lo ngại nhân dân tệ tiếp tục mất giá, một số người giàu có Trung Quốc đang tìm cách chuyển tiền ra nước ngoài dù cách thức ngày càng khó.

“Không có chỗ cho thương lượng hôm nay” – một thương nhân đổi tiền chợ đen trên phố Tây Nam Kinh, con đường thương mại nhộn nhịp ở Thượng Hải, nói trong tuần này. “Tỷ giá là 7,2 nhân dân tệ cho một USD”.

Tờ Nikkei phân tích, có một số dấu hiệu đang nổi lên trong tầng lớp giàu có, những người đang tìm cách vượt qua các quy định để chuyển tiền khỏi Trung Quốc vì lo ngại về căng thẳng thương mại đang gia tăng với Mỹ và sự suy yếu của đồng nhân dân tệ.

Con đường phổ biến là lập một tài khoản USD ở Hong Kong để thông qua nó chuyển tiền đi nước ngoài. Cách này không mới nhưng gần đây được cho là xuất hiện trở lại. Đồng thời, mức độ quan tâm của những người có tiền tại đại lục đến các sản phẩm bảo hiểm và bất động sản ở nước ngoài đang tăng lên khi Covid-19 lan rộng khu vực.