Những thắc mắc thú vị của trẻ em luôn đem lại sự bất ngờ đối với người lớn. Một cô giáo ra bài tập cho các em học sinh lớp 3 là hãy viết thư gửi Đức Chúa. Kết quả cô nhận được vô cùng thú vị.

Tờ Dailymail của Anh đã đăng tải các câu hỏi thú vị mà các em học sinh lớp 3 ở Anh đã viết gửi Đức Chúa. Dưới đây là những câu hỏi và trải lòng đầy bất ngờ của các em:

Trải lòng bất ngờ với Đức Chúa về thắc mắc của bản thân

Trẻ em đều có niềm tin rằng Đức Chúa toàn năng, điều gì Ngài cũng làm được, và Ngài biết hết mọi việc trên đời. Bởi vậy có những điều trẻ không lý giải được thì sẽ gửi thắc mắc này để hỏi Đức Chúa.

Trước tiên là thắc mắc của Joyce, em viết: “Chúa kính yêu,
Con cảm ơn Ngài đã cho con một em bé trai, nhưng lúc cầu nguyện con xin một chú cún cơ mà
“.

Thư gửi Chúa của 2 bạn nhỏ
Thư gửi Chúa của 2 em nhỏ 8 tuổi với những thắc mắc đáng yêu (ảnh: Dailymail).

Sau đó là trải lòng của Nancy, cô bé viết rất thật và thông cảm với Chúa: “Gửi Chúa kính yêu,
Con xin đánh cược là chắc hẳn Ngài thấy khó khăn lắm khi phải yêu thương tất cả mọi người trên thế giới này. Nhà con chỉ có 4 người thôi mà con còn chẳng làm được.

Ký tên: Nan”

Câu hỏi dành cho Đức Chúa sáng tạo ra vạn sự vạn vật

Có ai giúp Johny trả lời được câu hỏi này không?

Câu hỏi của trẻ em dành cho Chúa

“Gửi Chúa kính yêu,
Sao gần đây Ngài không phát minh ra thêm vài con vật mới ạ? Mãi vẫn chỉ có mấy con cũ.

Johny”

Đức Chúa sáng tạo ra vạn sự vạn vật, thế giới này thực sự rất rộng lớn và có nhiều điều bất ngờ đối với các em nhỏ. Hình dáng của các con vật hay những câu chuyện thần thoại đều có thể là nguồn cảm hứng cho những câu hỏi bất tận của trẻ em.

“Gửi Chúa kính yêu,
Việc con hươu cao cổ trông như bây giờ là ngài cố tình tạo ra hay chỉ là tai nạn nghề nghiệp ạ?Norma”

“Chúa kính yêu,
Nếu Ngài cho con một chiếc đèn thần như của A-la-đanh, con sẽ cho Ngài bất cứ cái gì Ngài muốn ngoại trừ tiền của con và bộ cờ vua của con.
Raphael”

Câu hỏi của trẻ em dành cho Chúa
Có ai giúp Norma và Raphael trả lời được 2 câu hỏi này không? (ảnh: Dailymail).

Thắc với với Đức Chúa về con người

Trẻ em từ đâu được sinh ra? Susan dường như biết điều này, tuy nhiên em có nhiều điều muốn biết hơn nữa. Vì vậy em đã viết: “Chúa kính yêu,
Con nghĩ rằng con biết em bé chui ra từ đâu rồi thì phải ạ; từ bên trong những người mẹ và các bố đặt em vào. Nhưng trước đó thì các em bé ở đâu? Có phải Ngài nuôi ở trên thiên thượng không? Rồi sau đó các em xuống hạ giới kiểu gì ạ? Ngài có phải chăm sóc các em trước không? Xin hãy trả lời các câu hỏi của con ạ. Con luôn nghĩ đến Ngài
“.

Câu hỏi của trẻ dành cho Chúa
“Nguồn gốc của con người là từ đâu? Vì sao con người phải chết” là những câu hỏi thú vị của các em nhỏ ở Anh (ảnh: Dailymail).

Daniel còn có câu hỏi thú vị hơn, vì sao Chúa đã ban cho con người rất nhiều thứ để sống, mà Chúa lại không cho con người sống mãi mãi, con người vẫn phải chết.

“Gửi Chúa kính yêu
Đây là bài thơ con tặng Ngài,
“Con yêu Ngài,
Bởi Ngài đã cho chúng con những thứ cần thiết để sống
Nhưng con ước rằng
Ngài có thể giải thích cho con
Vì sao Ngài đã làm ra những thứ đó
Mà con người chúng ta lại phải chết

Ký tên: Daniel (8 tuổi)

Câu hỏi thú vị về Chúa của các bạn nhỏ

Đức Chúa trời là ai nhỉ? Đây là câu hỏi của rất nhiều bạn nhỏ, Charlie cũng vậy. Em viết: “Làm sao Ngài biết được Ngài chính là Chúa? Ký tên: Charlie“.

Còn Lucy lại thắc mắc rằng: “Gửi Chúa kính yêu, Ngài thực sự tàng hình hay tất cả chỉ là xảo thuật ạ? Ký tên: Lucy

Thưa Chúa kính yêu,
Ông nội con nói rằng Ngài đã luôn ở cạnh ông khi ông còn nhỏ. Thế bây giờ Ngài đã đi xa mãi đến đâu rồi ạ?
Con yêu Ngài, Dennis
“.