Giữa đám lông dài của lợn bướu “hàng xóm” chứa nhiều ký sinh trùng đến mức đủ để cung cấp thức ăn cho cả đàn cầy mangut.

Hôm nay, cầy mangut non sẽ gặp gỡ “hàng xóm”. Nhưng nó hào hứng hơn khi quay trở lại với Bhutani; đó là mối quan hệ mà mà tất cả cầy mangut phải học bởi lợn bướu là hàng xóm tốt. Chúng thậm chí còn mang theo những món quà, nằm giữa đám lông của lợn bướu là bữa ăn ngon lành. Vấn đề của cầy mangut chỉ là tìm ra và biết khi nào cần rút lui.

Nơi nào có lợn bướu, có rất nhiều thức ăn để cùng cấp cho tất cả. Ngay cả những con cầy mangut non cũng được chào đón.

Mời quý độc giả xem video nguồn dẫn từ BBC được báo VnExpress đăng tải:

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận sau khi xem video:

  • “Chúng thân nhau từ trong phim cho đến ngoài đời thực”.
  • “Cầy non nhìn dễ thương phết”.
  • “Cảnh con lợn bướu nằm ịch xuống thót cả tim”.
  • “Nó bắt rận to, còn rận nhỏ để dành”.
  • “Trong thiên nhiên có cả dịch vụ mát xa làm sạch nữa”.
  • Lợn bướu cho phép cầy mangut vằn và khỉ chải lông chúng để loại bỏ ve bét. Ve là các loài ký sinh bên ngoài, sống bằng cách hút máu của động vật có vú, chim, và đôi khi cả bò sát và lưỡng cư.

Cầy mangut lùn (Helogale parvula) sống theo đàn và tuân theo hệ thống phân cấp xã hội, thường con cái đứng đầu đàn. Cầy mangut đực nặng khoảng 320 gram còn con cái nhỏ hơn một chút. Chúng chủ yếu ăn trứng, côn trùng, đôi khi cả động vật gặm nhấm, nhưng hiếm khi tấn công những động vật lớn hơn chúng.

Có thể bạn quan tâm: ‘Một chân đã bước vào quan tài’, kịp gặp được Đại Pháp độ nhân