Cha và con gái 6 tuổi trôi dạt 13 giờ trên biển: “Tôi sợ tuột tay đánh mất con”

Sau 13 tiếng trôi dạt trên biển trong đêm tối, người cha ở Nghệ An cố giữ chặt con gái 6 tuổi trên ván SUP, kiên cường bơi về phía ánh sáng để tìm cơ hội sống sót. May mắn thay, hai cha con đã được tàu hàng cứu kịp thời.
- Động đất 8,7 độ ngoài khơi Nga gây lo ngại sóng thần
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
Nội dung chính
Trôi dạt trên biển 13 tiếng, cha giữ con không rời tay
Khoảng 12h trưa 31/7, tàu tuần tra của Hải đội 102 mang số hiệu 723 đã đưa anh Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) và con gái N.T.P.A. (6 tuổi) vào bờ an toàn sau 13 giờ trôi dạt trên biển. Cả hai được bàn giao cho người thân ngay sau đó.
Anh Tùng xúc động cho biết: “Tôi và con thật sự may mắn khi được tàu phát hiện và cứu kịp lúc. Cảm ơn mọi người đã cứu sống chúng tôi.” Anh kể lại, suốt nhiều giờ lênh đênh trên biển, anh luôn cố gắng giữ chặt con, không để sóng cuốn trôi.
Sóng cuốn xa bờ khi đang chơi SUP
Chiều 30/7, gia đình anh Tùng gồm 4 người từ Nghệ An vào bãi biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) để nghỉ ngơi. Khi vợ và con lớn ở lại bờ, anh cùng con gái nhỏ chèo SUP gần bờ biển. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, sóng lớn bất ngờ đẩy chiếc SUP và hai cha con trôi ra xa.
“Tôi vừa giữ chặt con vừa cố bám lấy tấm ván. Chỉ cần lơi tay một chút là có thể đánh mất con giữa biển khơi. Đêm đó tôi không dám nghỉ ngơi, cứ thấy ánh sáng là bơi theo, mong gặp tàu hoặc người cứu giúp,” anh Tùng chia sẻ.
Được tàu hàng phát hiện và cứu sống
Khoảng 6h sáng 31/7, anh Tùng nhìn thấy ánh đèn từ một con tàu đang tiến lại gần và lập tức vẫy tay cầu cứu. Thuyền trưởng Trần Đình Hải (44 tuổi) của tàu hàng VINASHIN 555 xác nhận, khi đến vùng biển gần Đảo Mắt, ông phát hiện hai cha con vẫy tay kêu cứu.
“Tôi lập tức quay tàu, cho anh em thả thang dây xuống kéo họ lên. Sau đó, chúng tôi đưa áo quần khô, nấu mì tôm cho hai cha con ăn tạm. Đến 9h, tôi báo cảnh sát biển, họ điều tàu đến tiếp nhận và đưa họ vào bờ,” ông Hải kể.
Tổ chức tìm kiếm xuyên đêm
Khoảng 20h ngày 30/7, không thấy hai cha con quay lại sau khi chèo SUP, người thân anh Tùng đã trình báo cơ quan chức năng. Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng 1 đã lập tức điều động xuồng 723 cùng 5 cán bộ, chiến sĩ của Hải đội 102 phối hợp với biên phòng, chính quyền địa phương và ngư dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm trên biển.
Theo: Vietnamnet