Hoài xông vào ngân hàng nổ súng để uy hiếp cướp tiền nhưng súng không nổ, đối tượng hoảng sợ bỏ chạy nhưng bị bắt gọn.

Theo VnExpress, chiều ngày 28/3, Nguyễn Viết Hoài (36 tuổi, quê Đăk Lăk) đeo khẩu trang kín mặt, đi vào quầy giao dịch của ngân hàng BIDV trên quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Khi vừa vào trong, Hoài rút 1 khẩu súng bên trong người ra giơ lên phía trên trần nhà hô lớn “Cướp…” rồi bóp cò nhưng đạn không nổ. Đối tượng liền bỏ chạy ra khỏi phòng giao dịch nhưng bảo vệ và người dân khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hoài khai dùng súng đi cướp ngân hàng lấy tiền tiêu.

Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật TP. HCM.

Đối tượng đang bị Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai phòng giao dịch này bị cướp trong vòng 3 tháng qua. Trước đó, báo Lao Động đưa tin, cuối tháng 12/2021, đối tượng Trần Văn Hùng (31 tuổi, trú tại tỉnh Bình Dương) cũng dùng súng giả vào chi nhánh ngân hàng này uy hiếp nhân viên, cướp số tiền khoảng 450 triệu đồng.