Những đoàn từ thiện lên Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) bắt gặp cảnh chó mẹ và đàn con bịn rịn bên nấm mồ chủ cũ giữa khung cảnh hoang tàn lạnh lẽo.

Một thành viên đoàn từ thiện đã chia sẻ lên nhóm Facebook tại Hội An câu chuyện về chó mẹ cả ngày nằm bên cạnh một nấm mộ mà không chịu rời đi.

Một số người dân Trà Leng kể, chủ nhân của con chó mẹ đã qua đời trong vụ lở núi kinh hoàng hồi tháng 10/2020. Con chó may mắn hơn chủ, đã thoát nạn. Từ đó, hơn một tháng qua, nó quẩn quanh bên ngôi mộ chủ nhân.

Khoảng thời gian Trà Leng gặp nạn cũng là khi con chó sinh được một đàn con. Thấy đàn chó quanh quẩn bên nấm mồ hoang lạnh, nhiều người thương tâm đem thức ăn, nước uống đến nhưng con chó không muốn động vào. Chỉ khi mọi người dỗ dành “ăn đi, rồi cho con bú”, con chó mẹ mới ăn.

Trước nay, có những câu chuyện về lòng trung thành của chó với người chủ đã qua đời khiến nhiều người cảm động. Đơn cử gần 3 năm nay, chú chó Mực của gia đình bà Nguyễn Thị Út (58 tuổi ấp 1 xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) canh mộ cho cậu chủ nhỏ cả ngày lẫn đêm.

Gần 3 năm qua, chú chó Mực hàng ngày đều đặn ra nằm trên mộ của cậu bé 2 tuổi. Nghĩa tình của con vật khiến gia đình người đã mất xúc động (ảnh chụp màn hình báo Người Đưa Tin).
Gần 3 năm qua, chú chó Mực hàng ngày đều đặn ra nằm trên mộ của cậu bé 2 tuổi. Nghĩa tình của con vật khiến gia đình người đã mất xúc động (ảnh chụp màn hình báo Người Đưa Tin).

Bà Út kể, khi cháu nội bà là bé Kiệt lên 2 tuổi, gia đình có mang con chó Mực về nuôi. Từ đó, Kiệt rất quý và hay nô đùa với con Mực. Nhưng hơn nửa năm sau, Kiệt bị ngã xuống cái kênh gần nhà và qua đời. Từ đó, con chó Mực đau buồn, không thiết ăn uống chỉ muốn ra nằm bên mộ cậu chủ cũ.

Cảm động khi nhắc về Mực, bà Út xúc động: “Kiệt mất ai cũng đau buồn, cả con Mực cũng nhớ thương. Ba năm sau khi mất, cháu tôi không hề cô đơn, luôn có con Mực bầu bạn sớm hôm. Là con vật mà nó trung thành và tình nghĩa quá. Chừng nào nó chết, chúng tôi sẽ chôn nó gần bé”, bà nói.