Thay vì tấn công thì con chó ngao trông nhà to lớn này lại ôm ‘vị khách không mời’ ngủ một cách ngon lành.

Lynn Sarver (Wisconsin, Mỹ) phát hiện Benton – một chú chó giữ nhà giống chó ngao Nam Phi; đang ngủ với một người đàn ông lạ vào lúc 5h15 sáng. Ban đầu cô nghĩ anh chàng là con trai 21 tuổi của cô.

Bởi về cơ bản thì đây là giống chó mà không một tên trộm nào muốn đối đầu. Mới ba tuổi mà ‘cậu bé’ trông nhà này đã nặng tới 55 kg. Tuy nhiên, người đàn ông lạ mặt này đã may mắn được nó ‘chào đón’.

Chia sẻ với ABC News, Lynn cho biết: “Lúc đó trong nhà rất tối và kẻ lạ mặt đang đắp chăn cho Benton. Anh ta có mái tóc đen, hình dáng giống con trai tôi. Khi đến gần anh ta, tôi mới biết sự thật”.

Chó ngao mất ‘phong độ’ vì ôm kẻ đột nhập ngủ ngon lành

Vốn là một người khá thận trọng, Lynn đã âm thầm gọi điện cho cảnh sát. Chỉ sau khi cảnh sát đến và gọi anh ta dậy, mọi người mới nhận ra; thì ra đây là hàng xóm kế bên của Lynn. Hóa ra anh chàng này say quá nên vào nhầm nhà.

“Thực ra anh ấy không làm gì sai cả, chỉ vào nhầm nhà thôi. Anh ấy rất hợp tác và thành thật xin lỗi”, Lynn nói.

Vì vậy, Lynn không buộc tội người hàng xóm. Bento tuy có hơi mất ‘phong độ’ nhưng vì dù sao mọi thứ vẫn ổn nên chủ nhân đã tha thứ cho nó.

Mời quý độc giả xem video:

Nguồn video: Vnexpress.

Vài ngày sau, anh chàng đã cùng mẹ đến xin lỗi gia đình Lynn một lần nữa. Phải chăng anh ấy nhớ cảm giác ấm áp khi ngủ với Bento chăng!

Video: Chó ngao ôm kẻ đột nhập ngủ ngon lành
Về cơ bản chó ngao là giống chó mà không một tên trộm nào muốn đối đầu (ảnh: internet).

Sau khi xem xong video, độc giả đã để lại bình luận về chú chó ngao trên vnexpress:

Thánh Chém Gió: Do ngày thường chú chó có lẽ cũng đã biết anh hàng xóm kia nên cả hai mới ôm nhau ngủ ngon lành đấy.

Greenlight: Nó tưởng món điểm tâm nên ôm giữ đến sáng mới dùng đó chớ.

Truongbinh08111982: Hãy yêu thương tên trộm cho tới khi bị cảnh sát bắt, đừng manh động, là bài học được rút ra.

Video xem thêm: