Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dặn con gái không đưa thi thể ông về nước nếu qua đời tại Hà Lan. Ông muốn được hỏa táng tại chỗ và đưa tro cốt về quê nhà. Nếu không làm theo, ông dọa sẽ “hiện hồn về ám”.

Di nguyện kỳ lạ trong trại giam ICC

Ngày 9-7, Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte cho biết cha bà – cựu Tổng thống Rodrigo Duterte – đã căn dặn rằng nếu ông qua đời trong khi bị giam giữ tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở Hà Lan, ông muốn được hỏa táng ngay tại The Hague và chỉ đưa tro cốt về quê.

Bà Sara kể thêm: “Tôi nói với ông rằng sẽ còn phải bàn thêm, vì tôi không ủng hộ hỏa táng”. Đáp lại, ông Duterte dọa… “sẽ hiện hồn về ám con gái” nếu di nguyện không được thực hiện.

Người cha 80 tuổi, thân hình gầy nhưng tinh thần ổn định

Cựu tổng thống Duterte năm nay đã 80 tuổi. Bà Sara cho rằng những suy nghĩ về cái chết là điều bình thường ở tuổi này và tốt hơn khi di nguyện được công khai sớm.

Bà cũng chia sẻ rằng ông Duterte trông gầy đi nhưng khỏe mạnh hơn so với lần gặp trước. Thậm chí, làn da của ông còn cải thiện.

Đang bị ICC xét xử vì tội ác chống lại loài người

Ông Rodrigo Duterte bị bắt tại sân bay Manila vào ngày 11-3-2025 và đưa sang Hà Lan để đối mặt với các cáo buộc của ICC. Ông bị buộc tội phạm tội ác chống lại loài người liên quan đến chiến dịch trấn áp ma túy gây tranh cãi trong nhiệm kỳ 2016–2022.

Theo số liệu của ICC, ít nhất 6.200 người thiệt mạng. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền cho rằng con số thực có thể cao hơn nhiều.

Dư luận Philippines chia rẽ sâu sắc

Vụ bắt giữ ông Duterte gây chia rẽ mạnh mẽ tại Philippines. Một bộ phận người dân ủng hộ cuộc điều tra, cho rằng cần làm rõ các vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, không ít người vẫn coi ông là anh hùng chống tội phạm và nạn nhân của động cơ chính trị.

Theo: Tuổi Trẻ Online