Bé trai Israel 5 tuổi là người duy nhất sống sót trong 15 khách trên cabin sau vụ rơi cáp treo kinh hoàng ở Ý.

Tờ New York Post (Mỹ) dẫn lời các quan chức địa phương ngày 24/5 cho biết Eitan Biran, 5 tuổi, là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn cáp treo hôm 23/5 khiến 14 người thiệt mạng ở Ý.

Theo trang Metro (Anh), Eitan được bảo vệ bởi cha mình, anh Amit (30 tuổi). Amit được cho là đã ôm chặt con trai trong vòng tay theo bản năng khi cabin cáp treo chở họ rơi từ độ cao 20 mét xuống mặt đất. Nhờ đó, cậu bé đã tránh được những cú va đập chí mạng giết chết tất cả những người xung quanh, trong đó có cả mẹ, em trai 2 tuổi và hai cụ của cậu bé.

Eitan sống sót với hai chân gãy, đầu và ngực có nhiều vết thương, nhưng trở thành trẻ mồ côi sau thảm kịch.

Hiện trường vụ tai nạn cáp treo thảm khốc xảy ra ở Ý mới đây (ảnh chụp màn hình AFP).

Theo truyền thông địa phương, dì và ông bà ngoại của Eitan đang ở bệnh viện tại Turin (Ý) để chăm sóc cậu bé. Khi các bác sĩ điều trị, em luôn miệng khóc và nói “hãy để cháu một mình, cháu sợ lắm”.

Bác sĩ cho biết Eitan cần phải tiến hành chụp cắt lớp não để xem mức độ nghiêm trọng của tổn thương, đồng thời nói thêm rằng hai ngày tới sẽ rất quan trọng đối với sự phục hồi của cậu bé.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Dường như một sợi dây cáp của hệ thống bị đứt trước khi cabin cáp treo đâm vào trụ đỡ và rơi xuống đất.

Danh tính của tất cả những người tử nạn đã được công bố, trong đó gồm ba gia đình và hai cặp tình nhân. Gia đình của Eitan gồm hai cụ Yithak Cohen (81 tuổi), Barbaria Cohen (71 tuổi), bố Amit Biran (30 tuổi), mẹ Tal Peleg (26 tuổi), em trai Tom Biran (2 tuổi). Cả nhà vừa chuyển từ Israel tới sống ở Fabia (Ý), nơi Amit theo học ngành y và kiếm sống nhờ nghề bảo vệ trong một trường học Do Thái. Thảm kịch xảy ra khi cả gia đình định tận hưởng ngày cuối tuần ở dãy Alps với ông bà của Tal.

Chủ tịch Cộng đồng Do Thái ở Milan, ông Milo Hatzbani, nói rằng: “Cậu ấy kể sẽ đi du lịch với các con và ông bà, những người mới từ Israel sang Ý”. Họ đến Fabia để trốn tránh cuộc giao tranh giữa quân đội Israel và phong trào Hamas (Palestine).

Cùng trên chuyến cáp treo định mệnh với gia đình Eitan còn có một nữ bác sĩ tên Roberta Pistolato, 40 tuổi. Bà Roberta đi nghỉ cùng bạn trai Angelo Gasparro, 45 tuổi, nhân dịp sinh nhật của mình. Ngoài ra, còn một cặp đôi mới đính hôn là Silvia Malnati 27 tuổi và Alessandro Merlo, 29 tuổi, cũng ở trong cabin cáp treo.

Một cậu bé 9 tuổi ban đầu bị thương, được đưa tới bệnh viện điều trị cùng Eitan nhưng cuối cùng không qua khỏi.

Lực lượng cứu hộ mô tả hiện trường “giống như địa ngục” khi họ cố gắng giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong và tìm kiếm thi thể rơi trên sườn núi. 

“Nó giống như bãi chiến trường, với thi thể trẻ em, phụ nữ, đàn ông rải rác trên núi”, Cristiano L’Altrella, lính cứu hỏa, nói.

Công tố viên Olimpia Bossi cho hay vô cùng kinh hoàng khi nhìn thấy hiện trường.

“Tôi chết sững khi nhìn thấy bàn tay một em bé thò ra từ đống đổ nát. Nhiều người bật khóc. Tôi đã đề nghị mọi người dành một phút mặc niệm trước khi đưa thi thể ra ngoài”, cô nói.

Thủ tướng Ý Mario Draghi đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người gặp nạn. Đây là tai nạn cáp treo thảm khốc nhất ở Ý kể từ sau tai nạn cáp treo Cavalese năm 1998 khiến 20 người chết.