Giải cứu 18 cô gái bị giam lỏng trong quán karaoke ở Bắc Giang

Trong căn nhà kín mít giữa thị trấn Đồi Ngô, ánh đèn mờ ảo của quán karaoke Moonlight che giấu một sự thật kinh hoàng: 18 thiếu nữ bị ép buộc lao động, không được ra ngoài, sống cuộc đời tù túng cho đến ngày được giải cứu.
- 18 người thiệt mạng, 750 người bị thương trong vụ nổ kinh hoàng tại cảng Iran
- Trump bày tỏ bất bình với Putin sau vụ không kích gây thương vong lớn tại Kyiv
- Trump và Zelenskyy gặp riêng tại Rome trước tang lễ Giáo Hoàng Francis
Nội dung chính
Bức tường cao ngăn lối tự do và những thân phận bị cầm giữ
Ngày 27/4, Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ Dương Phương Thảo (30 tuổi), chủ quán karaoke Moonlight, cùng hai đồng phạm Dương Đình Kiên (28 tuổi) và Hoàng Thị Ngọc (30 tuổi) về tội Bắt, giữ người trái pháp luật.
Khi lực lượng chức năng ập vào, bên trong quán, 18 thiếu nữ – có em chỉ mới 13 tuổi – đang bị giam lỏng. Các nạn nhân đến từ nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, phần lớn bị thu hết giấy tờ tùy thân, điện thoại, bị buộc làm việc dưới cái tên giả do Thảo đặt.
Bốn bề quán được bao bọc bởi tường cao, cổng khóa nhiều lớp, biến nơi đây thành “nhà tù” giữa lòng thị trấn.
Lịch làm việc kiệt quệ và những giấc mơ trốn thoát bất thành
Dưới sự giám sát chặt chẽ của Kiên và Ngọc, các cô gái bị ép làm việc hai ca liên tục: từ 8h sáng đến 12h trưa, rồi từ 15h chiều tới tận 3h sáng hôm sau.
Mọi sinh hoạt đều diễn ra trong khuôn viên quán. Các nạn nhân không được liên lạc với bên ngoài trừ những cuộc gọi “được phép”, dưới sự giám sát sát sao. Một cô gái từng bốn lần tìm cách trốn thoát nhưng đều thất bại.
Có trường hợp, vì quá tuyệt vọng, đã nhặt thuốc diệt chuột trong khuôn viên định tự tử, may mắn được phát hiện kịp thời.
Lời kể xé lòng từ một nạn nhân tuổi 16
Trong dòng nước mắt, một cô gái 16 tuổi, quê Hà Giang, kể lại hành trình rơi vào bẫy: tháng 5/2023, cô lên mạng tìm việc, thấy quán Moonlight đăng tuyển nhân viên bưng bê cà phê với lương 5 triệu đồng/tháng. Tin lời, cô bắt xe từ Hà Giang xuống Hà Nội, được đón về thẳng quán.
Ban đầu ký hợp đồng dọn dẹp, bưng bê, cô nhanh chóng bị ép phục vụ khách hát karaoke và massage.
“Bọn em không làm được thì bị đánh, không dám phản kháng…”, cô nghẹn ngào thuật lại.
Cuộc giải cứu thầm lặng và hành trình đòi lại công lý
Sau thời gian theo dõi, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp các đơn vị chức năng triệt phá tụ điểm này, giải thoát toàn bộ 18 cô gái khỏi địa ngục trần gian.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, đồng thời làm rõ dấu hiệu vi phạm khác như lừa đảo tuyển dụng, bóc lột sức lao động, lợi dụng trẻ vị thành niên.
Theo: Vnexpress