Trong không khí hân hoan mừng Quốc khánh 2/9, nhiều người dân Hà Nội đã sẵn lòng mở cửa nhà, đón cựu chiến binh và bà con ở miễn phí, lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia niềm vui ngày Tết Độc lập.

Những mái ấm nhỏ nơi Thủ đô đón khách phương xa

Những ngày cuối tháng 8, phố Hào Nam (Đống Đa, Hà Nội) trở nên đặc biệt hơn. Căn nhà của anh Trần Trung Kiên (28 tuổi) chật kín tiếng cười nói của các cựu chiến binh từ nhiều tỉnh thành. Họ hội ngộ tại đây để cùng nhau dự lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh.

Ý tưởng xuất phát từ mong muốn đơn giản: tạo một nơi dừng chân ấm áp cho những người từng cống hiến tuổi trẻ nơi chiến trường. Từ đó, anh Kiên cùng nhóm bạn đã nhanh chóng chuẩn bị phòng ở, giường tầng, bữa ăn và những vật dụng thiết yếu để đón các bác về Hà Nội.

Tấm lòng nhân ái, chỗ ở miễn phí

Không chỉ cung cấp nơi nghỉ, nhóm còn lo chu đáo từng suất cơm, gói bánh sữa, áo mưa để cựu chiến binh yên tâm khi ra đường dự lễ. Ban đầu, nhóm dự kiến đón khoảng 20 khách. Nhưng sau khi thông tin được lan tỏa trên mạng xã hội, điện thoại liên tục reo, nhiều cựu chiến binh gọi về xin chỗ ở.

Không nỡ từ chối, anh Kiên quyết định mua thêm chăn gối, chia phòng hợp lý để có thể đón 50 – 60 người. Việc tổ chức, dọn dẹp được chia nhau thực hiện. Những người lính năm xưa giờ cùng nhau góp tay, dọn nhà, nấu cơm, tạo nên một không khí gia đình đầm ấm giữa lòng Thủ đô.

Các cựu chiến binh vui hát, trò chuyện tại căn nhà trọ trên phố Hào Nam của anh Kiên (Ảnh: NVCC)

Câu chuyện xúc động từ những vị khách đặc biệt

Trong số những người tìm đến, có bác cựu chiến binh hơn 80 tuổi quê Nghệ An. Bác một mình ra Hà Nội với mong muốn được tận mắt chứng kiến đoàn xe tăng đi qua trong lễ duyệt binh. Khi biết tin, anh Kiên không ngần ngại chạy xe ra tận ga Hà Nội để đón bác về nghỉ.

Ở tầng hai căn nhà, bà Phí Thị Nguyệt (66 tuổi, Hưng Yên) – cựu thanh niên xung phong – xúc động chia sẻ: “Tôi đã ao ước được xem diễu binh từ lâu nhưng không có điều kiện. Nhờ các bạn trẻ giúp đỡ mà hôm nay ước mơ trở thành hiện thực”.

Lan tỏa tinh thần Hà Nội nghĩa tình

Không chỉ có căn nhà của anh Kiên, nhiều hộ dân Hà Nội khác cũng mở rộng cửa chào đón bà con chưa có nơi nghỉ ngơi. Tấm lòng hiếu khách ấy tạo nên một “combo” đặc biệt của tình đồng đội, tình người – để những người lính năm xưa thêm phần ấm áp, tự hào.

Không khí trong ngôi nhà 4 tầng luôn rộn rã tiếng hát, tiếng chuyện trò. Các cựu chiến binh cùng người thân không chỉ nghỉ ngơi mà còn coi đây là cơ hội để kết nối, sẻ chia và hồi tưởng về một thời tuổi trẻ hào hùng.

Hành trình thiện nguyện bền bỉ nhiều năm

Điều đặc biệt là đây không phải lần đầu tiên căn nhà nhỏ ấy trở thành nơi lan tỏa yêu thương. Trước đó, anh Kiên và bạn bè đã duy trì bếp ăn miễn phí tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nấu hàng trăm suất cơm gửi tặng bệnh nhi và người nhà có hoàn cảnh khó khăn.

Những việc làm âm thầm, giản dị nhưng đầy nhân văn ấy đã giúp rất nhiều mảnh đời vơi bớt gánh nặng. Và nay, trong dịp Quốc khánh, hành động mở cửa đón cựu chiến binh tiếp tục nối dài chuỗi nghĩa cử cao đẹp.

Ý nghĩa lớn từ những điều nhỏ bé

Ngày 2/9, Hà Nội không chỉ rực rỡ cờ hoa mà còn sáng lên bởi tình người. Những căn nhà nhỏ, những tấm lòng lớn đã góp phần làm nên một mùa lễ hội ấm áp. Với các cựu chiến binh, đây không chỉ là chuyến đi xem diễu binh, mà còn là hành trình trở về với tình đồng đội, với sự tri ân của thế hệ trẻ hôm nay.

Trong không khí thiêng liêng của Tết Độc lập, nghĩa cử đẹp của người dân Thủ đô chính là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết, lòng nhân ái – những giá trị trường tồn cùng dân tộc Việt Nam.

Theo: Xây Dựng