Mới đây, trên mạng xã hội Tiktok xuất hiện video ngắn, hàng trăm con cá thi nhau bơi vào bờ khiến dân tình vô cùng tò mò.

Video hàng trăm con cá thi nhau “rúc” vào bờ, dân mạng ai cũng tò mò

Góc bình luận của cộng đồng mạng về hiện tượng hàng trăm con cá thi nhau “rúc” vào bờ

Một cư dân mạng giải thích rằng, có lẽ khu vực này đã bị nước mặn xâm nhập. Vì vậy, cá thi nhau bơi sát vào góc ao có nước ngọt nên dẫn đến hiện tượng trên. Đây là lời giải thích có vẻ hợp lý khiến nhiều người đồng tình nhất.

Bên cạnh đó, thay vì tò mò tìm hiểu nguyên nhân, nhiều cư dân mạng lại rủ nhau đi … bắt cá về rán. Hàng trăm con cá thì tha hồ mà ăn!

Cảm ngộ: Cho cái cần câu thôi vẫn là chưa đủ

Có một ông lão câu cá bên sông, một cậu bé ở gần đó thấy chẳng mấy chốc ông lão đã câu được một rổ đầy cá. Ông lão thấy cậu bé nhìn mình hồi lâu nên muốn mang rổ cá làm quà cho cậu bé. Nhưng cậu bé lắc đầu, ông già ngạc nhiên hỏi: “Sao con không muốn lấy?”, cậu bé đáp: “Con muốn cái cần câu mà ông đang cầm!”.

Video: Hàng trăm con cá thi nhau "rúc" vào bờ, khiến dân mạng tò mò
Cuộc sống có cái cần câu thôi vẫn là chưa đủ (ảnh: internet).

Ông lão hỏi: “Con muốn cần câu để làm gì?”.

Cậu bé đáp: “Cái rổ cá này ăn chẳng mấy mà hết. Nếu có cần câu, cháu có thể tự mình câu được cá, như thế thì ăn cả đời cũng không ăn hết”.

Mọi người xung quanh nghe thấy đều thốt lên: “Cậu bé này thông minh quá!”.

Có cái cần câu thôi vẫn là chưa đủ…

Nhưng ông lão lại nói: “Sai rồi cậu bé! Nếu con chỉ muốn cái cần câu này, con thậm chí sẽ không có một con cá để mà ăn đâu”.

Mọi người xung quanh nghe xong không hiểu, ông lão nói tiếp: “Vì cậu bé không hiểu kỹ thuật câu cá, nên chỉ cần câu cá thôi cũng vô dụng. Bởi vì câu cá quan trọng nhất chính là “kỹ thuật câu cá”.

Nhiều người cho rằng ở đời chỉ cần có “cần câu”; thì sẽ không ngại bất cứ khó khăn nào nữa. Cũng giống như cậu bé thấy ông lão câu cá, nghĩ rằng chỉ cần có cần câu thì sẽ có cá ăn cả đời. Tuy nhiên, cậu bé không biết rằng ông lão đã phải trải qua rất nhiều vất vả mới học được kỹ thuật câu cá.

Một số bạn trẻ cho rằng mình có bằng giỏi thì không cần phải lo lắng gì nữa; thực chất đây chỉ là một chiếc cần câu, con đường tiếp theo còn phải nỗ lực rất nhiều.