Một tuyên bố ngừng bắn trong dịp lễ tôn giáo linh thiêng tưởng chừng là tín hiệu tích cực. Nhưng từ Kiev, sự hoài nghi dâng cao. Phải chăng “hòa bình” chỉ là lớp vỏ bọc cho một nước đi chính trị sâu hơn?

Nga tuyên bố ngừng bắn: Một động thái bất ngờ

Tối 19/4/2025, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ ngừng bắn tạm thời trong 36 giờ, bắt đầu từ ngày 20/4, nhân dịp lễ Phục sinh của Giáo hội Chính thống. Moscow nhấn mạnh đây là “cử chỉ nhân đạo” nhằm tạo điều kiện cho người dân tại các vùng chiến sự được hành lễ trong hòa bình.
Truyền thông nhà nước Nga liên tục ca ngợi quyết định này như một bước đi thể hiện thiện chí hòa bình.

Ukraine hoài nghi: Hòa bình không đến từ lời nói

Trái ngược với không khí “nhân đạo” được quảng bá, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy lập tức tỏ thái độ dè chừng và bác bỏ giá trị thực tế của lệnh ngừng bắn.
“Một bên không thể tự tuyên bố ngừng bắn trong khi vẫn duy trì pháo kích và tiến quân trên thực địa”, ông Zelenskyy phát biểu hôm 20/4.
Theo Kiev, chiến sự tại Kharkiv, Donetsk và Zaporizhzhia vẫn tiếp diễn, không hề có dấu hiệu rút lui hay giảm cường độ. Thực tế đó khiến giới chức Ukraine coi tuyên bố của Nga không hơn một màn trình diễn ngoại giao.

Ukraine hoài nghi: Hòa bình không đến từ lời nói (Ảnh minh hoạ tạo từ AI)

Đề xuất ngừng bắn của Mỹ từng bị phớt lờ

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước tuyên bố từ Nga, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo dịp Phục sinh, do Mỹ và các tổ chức nhân đạo hậu thuẫn. Nhưng đề xuất này đã không nhận được phản hồi chính thức từ Moscow.
Việc Nga sau đó tự ban hành lệnh ngừng bắn đơn phương mà không thông qua Mỹ hay Ukraine khiến Kiev cho rằng đây là “chiêu bài chiến thuật” để làm lu mờ vai trò của phương Tây trong các sáng kiến hòa bình.

Thiện chí thật sự hay một nước cờ chiến lược?

Giới quan sát nhận định, việc Nga đưa ra thông báo ngừng bắn vào thời điểm nhạy cảm không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn giao thoa với nhiều toan tính địa chính trị:

  • Làm dịu làn sóng chỉ trích từ cộng đồng quốc tế
  • Giành lại ưu thế truyền thông trước các hội nghị ngoại giao sắp tới
  • Tạm thời “nghỉ thở” để củng cố binh lực ở các khu vực chiến lược

Thế giới chia rẽ, chiến sự chưa hạ nhiệt

Liên Hợp Quốc và một số quốc gia châu Âu đã bày tỏ hoan nghênh trước mọi tín hiệu ngừng bắn, song vẫn giữ thái độ thận trọng. Hầu hết các tổ chức giám sát độc lập đều nhấn mạnh: “Tuyên bố là một chuyện, thực địa mới là sự thật.”
Trong khi đó, các nguồn tin từ chiến trường cho thấy không có dấu hiệu thực thi rõ ràng lệnh ngừng bắn ở nhiều điểm nóng – càng làm tăng thêm hoài nghi từ Ukraine và đồng minh.

Lệnh ngừng bắn – Ngôn từ đẹp cho một hiện thực phức tạp?

Khi tiếng súng vẫn chưa thực sự lặng im, mọi tuyên bố hòa bình đều cần được nhìn dưới lăng kính tỉnh táo.

  • Ngừng bắn nhân đạo hay nước đi ngoại giao?
  • Thiện chí tôn giáo hay tính toán chiến lược?

Những câu hỏi ấy vẫn đang lơ lửng giữa một Phục sinh chưa thật sự yên bình.

Theo: Foxnews