Chiều tối 19/10, TP. Đông Hà, Quảng Trị lất phất mưa, gió rít từng cơn lạnh ngắt. Ngã quỵ bên trên ghế chờ, bà Trương Thị Quyên (mẹ quân nhân Lê Tuấn Anh) ở xã Cam Thành nước mắt giàn giụa gọi con trai.

Trên báo Dân Việt đăng tải, bà Quyên khóc vang trong ngôi lán, “Rùa ơi mẹ đến đây rồi, dậy đi con, mẹ thấy con nằm trong đó với nhiều người về thôi con.

Con hứa với mẹ ra quân lấy tiền mua tôn sửa nhà cho mẹ sao con không về. Con mới nói đây mà. Ai đó kêu hắn dùm tui với. Ruột tui chừ đứt từng khúc rồi, nó đứt từng khúc rồi. Rùa ơi mẹ với ba đây này. Trời ơi là trời ai thấu cho tui đây”.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Dân Việt.

Bà Lan hàng xóm của Tuấn Anh khóc kể: “Ở nhà thằng Tuấn Anh nó ngoan lắm, ai cũng thương hết. Có ai như nó không, đi bộ đội mà tranh thủ lượm mấy lon bia, nước ngọt ở đơn vị đem về cho mẹ bán lấy tiền.

Mới đây nó gọi về nhà báo với mẹ nó ra quân sẽ đem tiền về mua tôn lợp mái nhà cho đỡ dột mưa. Rứa mà chừ lại gặp chuyện đau lòng này. Lời hứa với mẹ nó chừ không thực hiện được rồi, tội nhà chị Quyên quá chú ơi…”.

Tuấn Anh là con út, anh trai đầu đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Ở nhà mọi người hay gọi Tuấn Anh với tên là “Rùa”. Hơn 3 tháng nữa, chàng trai sinh năm 2000 sẽ xuất ngũ sau thời gian đi nghĩa vụ ở Sư đoàn 337.

Báo VnExpress đăng tải, trước đó, lúc 1h ngày 18/10, núi bất ngờ sạt lở, đổ xuống các gian nhà của Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị; 5 người được cứu ra ngoài, 22 người bị vùi lấp. Chiều 19/10, tất cả 22 người bị vùi lấp do lở núi đã được tìm thấy.