Trưa 19/10, đoàn xe cứu thương đưa những thi thể đầu tiên được tìm thấy ở hiện trường vụ vùi lấp 22 quân nhân của Đoàn 337 đóng tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa về đến Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Quảng Trị (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Báo VTC News đăng tải lại sự việc, trong giây phút nhìn thấy đoàn xe cứu thương, thân nhân của các quân nhân gào khóc thảm thiết. Không kìm nén nổi xúc cảm, nhiều người mẹ, người chị và các con của những nạn nhân bị vùi lấp trong trận sạt lở núi kinh hoàng ở huyện Hướng Hóa đã ngất lịm.

Chứng kiến cảnh thân nhân các quân nhân khóc ngất, nhiều người có mặt tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Quảng Trị sụt sùi nước mắt, quặn thắt lòng.

Người thân của các quân nhân.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VTC News.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.

Hiện, lực lượng chức năng đang tắm rửa cho các nạn nhân, sau đó mới cho người nhà vào nhìn mặt.

Trước đó, báo VnExpress đăng tải, chiều muộn 18/10, trên ôtô 7 chỗ, ông Nguyễn Khắc Cần, 63 tuổi, trú xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cùng 3 người vào Quảng Trị để nhận thi thể người cháu Nguyễn Cao Cường, 43 tuổi, nhân viên bảo mật Đoàn kinh tế quốc phòng. Anh Cường là nạn nhân trong vụ lở núi ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, sáng 18/10.

“Nhận tin từ đơn vị của Cường báo, tôi sốc. Sau vài phút trấn tĩnh, tôi báo tin cho từng thành viên trong gia đình. Mẹ và vợ của Cường suy sụp”, ông Cần nói.

Bên cạnh đó, ngồi bệt bên đường theo dõi nhà chức trách cứu hộ tại hiện trường, bà Hà Thị Dung, mẹ vợ nạn nhân Lê Hương Trà, 36 tuổi, lái xe Đoàn Kinh tế quốc phòng 337, liên tục lấy tay lau nước mắt. Nhận tin con rể gặp nạn, bà bắt xe khách đi hơn 300 km từ Nghệ An vào Quảng Trị chờ nhận thi thể.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VTC News.

5h ngày 18/10, nhận tin từ chính quyền báo tin con tử vong trong vụ lở đất, bà lặng người. Ba đứa con của anh Trà đang ốm, vợ phải ở nhà chăm sóc. Ngồi ở hiện trường song thỉnh thoảng bà phải gọi điện thoại về cho người thân, nhờ sang theo dõi sức khỏe con dâu, sợ suy sụp, không gượng dậy được.

Cũng báo VTC News thông tin, đến sáng 19/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 16 quân nhân và tất cả đều đã chết.

Trước đó, rạng sáng 18/10 xảy ra vụ sạt lở núi vùi lấp khu nhà của Đoàn 337 đóng tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị làm 22 quân nhân của đơn vị bị vùi lấp.