Trận mưa lớn bất thường gây lũ quét tại vùng Kashmir, Ấn Độ sáng 14/8 đã khiến hàng trăm người thương vong, nhiều người mất tích, công tác cứu hộ gặp muôn vàn khó khăn.

Thảm họa xảy ra bất ngờ ở Kashmir

Sáng 14/8, trận mưa lớn đổ xuống thị trấn Chasoti, huyện Kishtwar, vùng Kashmir, Ấn Độ đã gây ra lũ quét dữ dội. Theo giới chức địa phương, thảm họa này khiến ít nhất 56 người thiệt mạng và khoảng 80 người mất tích. Đây là vụ thiên tai nghiêm trọng thứ hai tại dãy Himalaya chỉ trong hơn một tuần.

Mưa lũ đã cuốn trôi một bếp ăn cộng đồng và chốt an ninh phục vụ người hành hương tới đền Machail Mata – nơi thờ nữ thần Hindu Durga. Khi sự cố xảy ra, hàng chục người đang dùng bữa trưa tại đây.

Cứu hộ khẩn cấp trong điều kiện khắc nghiệt

Ông Omar Abdullah, thủ hiến vùng Jammu và Kashmir, cho biết việc xác minh thông tin gặp trở ngại do địa hình và thời tiết xấu. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 56 thi thể, đồng thời giải cứu khoảng 300 người, trong đó 50 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Quan chức quản lý thảm họa Mohammad Irshad cảnh báo số người chết có thể tiếp tục tăng do vẫn còn nhiều người mất tích.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng

Một nhân chứng nói với ANI News: “Chúng tôi nghe tiếng nổ lớn rồi mưa trút xuống ào ào. Chỉ hai phút sau, bùn đất dâng cao hơn một mét. Chúng tôi cứu được vài người, nhưng nhiều người bị mắc kẹt.”

Người khác mô tả tiếng động “như bom nổ” khiến đám đông hoảng loạn bỏ chạy: “Mọi người hét lên: ‘Chạy đi!’. Khi tôi chạy thì bị mắc kẹt trong đống đổ nát và bị một cột điện đổ trúng.”

Cảnh báo mưa lớn tiếp diễn

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, lượng mưa tại Kishtwar vượt 100 mm chỉ trong một giờ – mức đủ gây lũ quét và sạt lở nghiêm trọng ở vùng núi. Cơ quan khí tượng tại Srinagar tiếp tục cảnh báo nguy cơ mưa lớn, khuyến cáo người dân tránh xa khu vực nguy hiểm, các cột điện và cây lớn.

Theo Báo Soha