Cổ vũ nhiệt tình trong trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Philippines vào tối 8/5, tuy nhiên các CĐV đã quăng hàng nghìn cuộn giấy vệ sinh từ khán đài xuống sân. Điều này khiến đại diện sân Việt Trì phải thốt lên xin khán giả ngừng cổ vũ bằng cách này.

Theo Tuổi trẻ, sáng nay (9/5), 30 công nhân vệ sinh phải mất gần 4 tiếng để dọn dẹp giấy mà CĐV ném trên sân Việt Trì (Phú Thọ) tạo ra cơn mưa màu trắng bắt mắt để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Philippines trong trận đấu diễn ra tối 8/5.

Tuy nhiên, do thời tiết mưa như trút khiến giấy vệ sinh bị ướt và bám chặt vào đường piste, hàng ghế trên khán đài. Công nhân vệ sinh phải dọn dẹp từ 6h30 đến 10h30 vẫn chưa xong.

Các CĐV ném hàng nghìn cuộn giấy xuống khán đài (ảnh chụp màn hình Zing).

Đại diện Ban quản lý sân Việt Trì chia sẻ với Thanh niên vào sáng 9/5: “Giấy vệ sinh không nằm trong danh sách cấm được đưa vào sân. Nhưng chúng tôi mong bà con từ trận sau, không nên mang giấy vệ sinh vào sân nữa. Hình ảnh không được đẹp. Giấy dính bết vào cỏ. Gặp mưa, gỡ rất khó. Ngay sau trận, các công nhân phải đi gỡ từng khu vực rất vất vả vì giấy vệ sinh bị nát, bám chặt vào mặt cỏ”.

Hiện tại, những hàng ghế ngồi ở khu vực khán đài C và một phần khán đài B bị giấy bám vào trắng xóa. Công nhân vệ sinh cho biết họ không thể chà rửa những chỗ này và chắc chắn không kịp làm sạch cho trận đấu sẽ diễn ra hôm 10/5, theo Zing.

Những vết trắng loang lổ bám đầy ở khán đài B (ảnh chụp màn hình Zing).

Trước đó, vào thời điểm trước trận U23 Việt Nam – Philippines, một hội CĐV đã phát hàng nghìn cuộn giấy cho các CĐV khác để thực hiện khoảnh khắc “ném giấy vệ sinh xuống khán đài”. Việc này từng làm trước đó ở một số sân khác.

Về tình huống loa trên sân Việt Trì bị hỏng khiến nghi thức chào cờ 2 nước trước trận đấu không thực hiện được, đại diện Ban quản lý cũng lấy làm tiếc về điều này. “Do sự cố bất ngờ xảy ra nhưng sự hỏng hóc này không nghiêm trọng và chúng tôi đã cho khắc phục ngay”.