Bị đe dọa, giám sát và suýt bị đưa vào viện tâm thần vì nói thật, Luo Zhifei – một cán bộ thống kê tại Quảng Đông – buộc phải bỏ trốn sau khi tố cáo việc làm giả số liệu nông nghiệp để chạy theo chỉ tiêu GDP.

Làm giả số liệu để… đúng chỉ tiêu

Luo Zhifei, 40 tuổi, từng là cán bộ thống kê chăn nuôi tại thị trấn Bạch Than, Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông). Công việc chính của anh là thu thập, tổng hợp số liệu nông nghiệp – một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản, nhưng lại tiềm ẩn đầy rẫy áp lực và sai phạm.

Theo lời Luo, cấp trên yêu cầu anh không được điều tra thực tế, thay vào đó phải tự “ước lượng” và điền số vào báo cáo sao cho phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng GDP quốc gia – thường là tăng 5% mỗi năm.

“70–80% nông dân thua lỗ sau đại dịch, nhưng báo cáo thì lúc nào cũng đẹp,” Luo nói. “Thật sự là một tấm màn che mắt chính quyền trung ương.”

Cảnh sát vũ trang Trung Quốc đứng gác bên trong Đại lễ phiên khai mạc Kỳ họp Quốc hội Trung Quốc tại Bắc Kinh, . Mục tiêu tăng trưởng GDP hằng năm của Trung Quốc được ấn định tại kỳ họp này; năm 2025, chỉ tiêu được đặt ở mức khoảng 5%.(Ảnh: Lintao Zhang/Getty )

Báo cáo trung thực – Nhận lại đàn áp

Thấy sai phạm tràn lan, Luo đã tự tiến hành khảo sát thực tế giá mật ong tại địa phương và phát hiện con số thật chỉ bằng một nửa so với báo cáo chính thức.

Anh in báo cáo độc lập và phát tay tại một hội nghị thống kê địa phương, kèm theo cảnh báo rằng dữ liệu sai lệch sẽ dẫn tới chính sách sai lầm. Tuy nhiên, anh bị chặn ngang bài phát biểu và lập tức lọt vào “tầm ngắm” của cơ quan giám sát nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Không lâu sau, công an đến tận nhà Luo, tra hỏi về quan điểm chính trị, mối quan hệ với người nước ngoài, và thậm chí đe dọa cho anh nhập viện tâm thần nếu không ký giấy thừa nhận “thiếu tỉnh táo”.

Phạt nông dân để tăng thu ngân sách

Trước khi chuyển sang công việc thống kê, Luo từng làm ở bộ phận thực thi pháp luật nông nghiệp – nơi anh chứng kiến nhiều vụ phạt tiền vô lý nhằm tận thu.

Chỉ cần tìm thấy một lọ thuốc trừ sâu không đúng tên trong vườn vải, dù chưa chắc dùng cho cây gì, nông dân cũng có thể bị phạt từ 8.000 đến 80.000 nhân dân tệ (hơn 1.100–11.000 USD).

Cán bộ thậm chí dọa “ảnh hưởng tương lai con cái” nếu nông dân không nộp tiền.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là thiet-ke-chua-co-ten-20.jpg
Nông dân buộc sử dụng đúng loại thuốc bảo vệ thực vật đã được phê duyệt cho cây vải, nếu không sẽ bị phạt. (Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images)

Livestream tố cáo trước khi trốn khỏi Trung Quốc

Ngày 20/5/2024, Luo quyết định livestream trên Douyin (TikTok Trung Quốc) để công khai tố cáo loạt sai phạm tại Cục Nông nghiệp và Nông thôn Quận Tăng Thành. Buổi phát trực tiếp chỉ kéo dài 2 tiếng trước khi bị chặn, và tài khoản của anh ngay lập tức bị khóa.

Tháng 7/2024, Luo bỏ trốn sang Hoa Kỳ và tuyên bố thoái xuất khỏi mọi tổ chức liên quan đến ĐCSTQ, bao gồm cả Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

“Tôi từng nghĩ làm việc cho nhà nước là ổn định và phục vụ nhân dân,” Luo nói. “Nhưng sự thật là tôi bị ép làm sai trái, bị bịt miệng và đối xử như tội phạm chỉ vì nói ra sự thật.”

Lời cảnh tỉnh từ bên trong hệ thống

Hiện nay, Luo đang sống lưu vong tại Mỹ và tiếp tục tố cáo hành vi gian lận số liệu, lạm quyền trong hệ thống chính quyền Trung Quốc. Trong khi đó, chính quyền địa phương và công an Trung Quốc vẫn liên tục gây áp lực lên mẹ anh, yêu cầu Luo “tự nguyện hồi hương”.

Câu chuyện của Luo Zhifei không chỉ là bi kịch cá nhân, mà còn phơi bày mặt tối của cơ chế báo cáo “trên đẹp dưới rỗng, vốn vẫn tồn tại âm thầm trong nhiều cấp quản lý của Trung Quốc.

Theo: Epochtimes