Khi sắp lìa xa nhân thế, ông Clifford vẫn ôm chặt chú chó nhỏ với ước nguyện duy nhất. Đó là: Chú chó cưng Baby của ông sẽ được một người chủ tốt nhận nuôi.

Vào một ngày mùa đông lạnh giá ở Fresno, California, Mỹ, năm 2017; cô Jenine-Lacette DShazer đã vô tình chụp được bức ảnh một người đàn ông ngồi gục mặt bên vỉa hè; trên tay ôm một chú chó nhỏ.

Nhận thấy cặp đôi đáng thương đang cần được giúp đỡ, Jenine-Lacette nhanh chóng quay trở lại xe ô tô; mang theo chăn, thức ăn dành cho vật nuôi và một cuộn giấy vệ sinh; sau đó chạy nhanh về người đàn ông đang ôm con chó nhỏ.

Sau khi cảm ơn người phụ nữ tốt bụng về những món quà; người đàn ông chia sẻ, mình tên là Clifford James Herbert (60 tuổi); chú chó nhỏ của ông được đặt tên là Baby.

Tuy nhiên, điều khiến Jenine-Lacette đau lòng nhất chính là câu chuyện đằng sau đó. Vốn là một nông dân và chủ một cửa hàng cơ khí; sau khi bị biến chứng do phẫu thuật tim và cắt khí quản vào năm 2006; ông Clifford đã mất hết công việc và tài sản. Trong một thời gian ngắn, ông Clifford bỗng nhiên trở thành người vô gia cư. Đau lòng hơn, gần đây ông phải đối mặt với một sự thật bàng hoàng: Các bác sĩ chẩn đoán ông mắc bệnh ung thư và chỉ còn sống được vài tuần.

Phía sau hình ảnh người đàn ông vô gia cư sắp chết ôm chặt chú chó giữa đường
Ông Clifford đã mất đi tất cả sau một thời gian ngắn.

Đối mặt với tử thần khi sắp lìa xa nhân thế, ông Clifford vẫn ôm chặt chú chó nhỏ với một điều ước duy nhất. Đó là: Con chó cưng của ông sẽ được nhận nuôi bởi một người chủ tốt.

Sau khi lắng nghe câu chuyện của người đàn ông tội nghiệp, Jenine-Lacette không cầm được nước mắt. Với tấm lòng nhân hậu, cô đã đứng lên kêu gọi mọi người quyên góp tiền để giúp đỡ ông Clifford và chú chó Baby. Ngoài ra, cô cũng đang cố gắng tìm chủ mới cho chú chó nhỏ.

Phía sau hình ảnh người đàn ông vô gia cư sắp chết ôm chặt chú chó giữa đường
Nhờ có sự giúp đỡ của cô Jenice-Lacette mà ông Clifford cùng chú chó Baby đã thuê được một căn phòng.

Bằng những nỗ lực của mình, cuối cùng Baby cũng tìm được chủ nhân mới; là người phụ nữ tên Stephanie Walker và cô con gái nhỏ với tình yêu động vật vô bờ bến.

Người đàn ông vô gia cư đang hấp hối vẫn ôm chặt chú chó nhỏ giữa đường
Baby đã tìm được gia đình mới yêu thương mình (ảnh chụp màn hình trang Soha.vn).

Dù không thể sống lâu hơn được nữa nhưng ông Clifford chắc chắn có thể thanh thản khi đặt chân sang thế giới bên kia; vì đã để lại người bạn thân nhất cuộc đời cho những người thực sự yêu thương nó.

Có thể bạn quan tâm: