Chị Nguyễn Thị Hân (39 tuổi, điều dưỡng trưởng của khoa Tâm thần thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng) trên đường đi làm về bị cây phượng bật gốc đè tử vong.

Nguồn tin báo Tuổi Trẻ, sáng 3/4, gia đình đã đưa thi thể chị Hân về nhà để lo hậu sự. Trước đó chiều 2/4 trên đường đi làm về trời mưa, gió lớn cây phượng trên đường Phạm Hùng, phường 8, TP. Sóc Trăng bất ngờ đổ, đè trúng chị Hân. 

Báo Zing dẫn thông tin từ bác sĩ Thạch Khuôn – Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết: ‘nạn nhân tử vong bị chấn thương nặng, đứt cuống gan, vỡ gan, vỡ tạng… Mặc dù được các đồng nghiệp cứu chữa nhưng chị đã không qua khỏi, bỏ lại hai con thơ’. 

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Cây phượng ngã đè lên người chị Hân được trồng khoảng 20 năm, đường kính gốc khoảng trên 30cm, cành lá xum xuê nhưng mục gốc nên gãy đứt ngang đoạn sát mặt đất, theo Tiền Phong.

Ông Lâm Hữu Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị TP. Sóc Trăng cho hay, doanh nghiệp từng đề nghị trồng cây thay thế các cây phượng già nhưng chính quyền địa phương chỉ chấp nhận phương án thay dần những cây chết hoặc bị sâu bệnh.

“Hiện nay, kinh phí chặt nhánh cây hàng năm còn hạn chế. Nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng, chặt nhánh hàng tháng là do Nhà nước đặt hàng cho công ty”, ông Tùng nói trên báo VTC NEWS.