Bản tin audio

Sau hơn một tháng “ăn cơm tù” cùng người anh trai Roberto Assis, hiện Ronaldinho đã được chuyển sang dạng quản thúc, khi được một nhân vật giấu tên bảo lãnh.

Ông Gislaine Nunes – luật sư của Ronaldinho cho biết vì dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khiến quá trình xét xử liên tục bị trì hoãn, nên hiện tại Ronaldinho đã được một mạnh thường quân giấu tên chi 1,6 triệu USD để bảo lãnh.

Thẩm phán Gustavo Amarilla – người thụ lý cho vụ án của Rô “vẩu” cho biết: “Số tiền này để đảm bảo họ sẽ không bỏ trốn trong thời gian chúng tôi tiếp tục điều tra”.

Nhiều người đặt câu hỏi về thân thế của nhân vật giúp anh em nhà Rô “vẩu” tạm thoát cảnh ăn cơm tù. Có ý kiến cho rằng đó là Messi, người từng sát cánh với Ronaldinho tại Barca. Trước đó khi biết tin đàn anh bị bắt, siêu sao người Argentina đã chi ra 4 triệu euro để thuê luật sư cho Ronaldinho.

Ảnh chụp màn hình Vietnamnet.

Dù đã thoát khỏi ‘cảnh cơm tù’, nhưng tiền vệ hoa mỹ một thời cùng anh trai Roberto Assis sẽ không hoàn toàn được tự do. Cả hai bị quản thúc tại khách sạn Palmaroga thủ đô Asuncion, Paraguay, dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát trong thời gian chờ phiên tòa được xét xử. Ronaldinho và anh trai ở cách nhà tù Agrupacion Especializada khoảng 3 km.

Hơn 1 tháng trong tù, Ronaldinho có những trải nghiệm đặc biệt khi cùng tham gia một giải futsal cùng các đồng đội là bạn tù và giành chức vô địch. Anh còn được thi đấu bộ môn lai giữa bóng chuyền và bóng đá với 2 tội phạm nguy hiểm thụ án cướp của và giết người. Đặc biệt nhất là Quả bóng vàng 2005 đã được mừng sinh nhật lần thứ 40 trong tù.

Trước đó ngày 6/3/2020, Ronaldinho và anh trai đã bị bắt ở Paraguay vì sử dụng hộ chiếu giả. Tờ ESPN còn cho biết thêm, anh còn bị tình nghi dính vào đường dây rửa tiền tại Nam Mỹ.