Sau 4 ngày xuất hiện, kèm theo mưa lớn trong những ngày qua, “hố tử thần” tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội tiếp tục lan rộng tới hơn 100m2.

Nguồn tin từ Dân Việt, chiều 9/4, ông Vũ Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa khu vực “hố tử thần” tại xã này để điều tra nguyên nhân.

Tuy nhiên, theo ông Mạnh, trong ngày 8-9/4 trên địa bàn xuất hiện mưa lớn khiến phần đất xung quanh miệng hố bị sạt xuống tiếp, phần diện tích khu vực hố sụt lún tăng lên. Số liệu đo đạc mới nhất, chiều dài của hố là 17,2m, còn chiều rộng 8m, diện tích rơi vào khoảng hơn 100m2.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Trước đó báo Thanh Niên có đưa tin, chiều tối ngày 6/4, gia đình một hộ dân ở thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ khoan giếng. Khi khoan đến độ sâu khoảng 47 m thì giàn khoan bị nghiêng. Thấy nguy hiểm, tổ thợ khoan đã bỏ chạy, đồng thồ hô hoán chủ nhà và hàng xóm sơ tán. Chỉ sau ít giờ, một “hố tử thần” xuất hiện, “nuốt” trọn giàn khoan.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Sau khi xảy ra sự việc, khoảng 20 hộ dân sống quanh khu vực phải đi sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo đo đạc, thời điểm hố mới sụt có diện tích khoảng 30 m2. Đến sáng 7/4, hố mở rộng lên thành 50 m2. 2 ngày sau, diện tích “hố tử thần” đã lên đến hơn 100 m2.