Nghe thấy tiếng hô của cô gái, mọi người chạy sang thì thấy một thanh niên lạ đang tháo chạy, nạn nhân nằm gục ngay cửa phòng trọ, bên cạnh vũng máu.

Thông tin trên báo Người Lao Động cho biết, sự việc trên xảy ra vào rạng sáng ngày 9/4, tại dãy nhà trọ ở tổ 17, khu phố 8A, phường Long Bình, TP Biên Hòa. Nạn nhân là em P.T.B.M. (16 tuổi, quê Thừa Thiên Huế,  thuê trọ ở phòng số 8).

Trong lúc mọi người đang ngủ thì giật mình nghe thấy tiếng tri hô có trộm của em M., mọi người chạy sang thì phát hiện một nam thanh niên tháo chạy từ dãy trọ nhưng đuổi theo không kịp.

Hiện trường có nhiều vết máu của nạn nhân – ảnh: Người Lao Động.

Còn nạn nhân nằm gục trên vũng máu được người dân tại xóm trọ đưa đi cấp cứu nhưng không kịp, đã tử vong trước khi vào bệnh viện do vết thương quá nặng.

Được biết tài sản cùng xe máy trong phòng trọ của nạn nhân không bị mất. Nạn nhân M vào Đồng Nai làm được gần một năm nay, chỉ đi làm rồi về, không thấy qua lại hay có tình cảm với ai, thông tin trên tờ Đất Việt.