Ngày 21/10, anh Phạm Minh Chuẩn (trú tại tổ 8, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã tự nguyện đưa tàu thủy vào cứu giúp những người Miền Trung đang bị cô lập.

Ảnh chụp màn hình báo Giao Thông.

Thấy người miền Trung đang vất vả gồng mình chống lũ, anh Chuẩn không kìm được lòng nên chuyển tàu chở khách của gia đình vào để hỗ trợ.

Qua trao đổi với PV Báo Giao Thông, tối 21/10, anh Chuẩn (chủ tàu) cho biết đang trên đường vào Hà Tĩnh để hỗ trợ người dân bị ngập lụt. “Dự kiến sáng 22/10, chúng tôi sẽ đến Hà Tĩnh để hỗ trợ bà con. Tôi ở đây khi nào hết lũ sẽ về”, anh Chuẩn nói.

Ảnh chụp màn hình báo Giao Thông.
Ảnh hụp màn hình báo Giao Thông.

Theo anh Chuẩn, con tàu nặng 3,5 tấn vốn để phục vụ hành khách đi tham quan du lịch ở hồ Thác Bà, tàu có thể chở được 30 – 40 người.

Anh cho biết thêm: “Đọc tin lũ miền Trung mà tôi lo quá nên đã tự nguyện di chuyển tàu vào luôn không bàn bạc với gia đình, vợ con hay lên kế hoạch từ trước. Thậm chí tôi còn giấu vợ, mãi sau cô ấy biết nhưng vẫn ủng hộ và dặn hãy thận trọng. Còn anh tài xế chở tàu của tôi vào Hà Tĩnh khi biết tôi mang tàu vào tình nguyện cũng không lấy tiền cước”, anh Chuẩn kể.

Theo trang ione.net, do thùng xe tải nhỏ hơn tàu nên khi cẩu đưa tàu vào phải tháo bỏ hết phần mui, lan can của tàu ra mới chằng, buộc được. Việc đưa tàu lên ôtô mất khoảng một giờ đồng hồ trước khi khởi hành.

Sau khi tàu khách cập bến ở Hà Tĩnh sẽ có phương tiện để cẩu chiếc tàu xuống giúp người dân.