Trẻ em ngày nay bị cuốn vào vòng xoáy học tập và thành tích, mất đi tuổi thơ đáng quý. Không chỉ thiếu thời gian vui chơi, các con còn thiếu về lễ giáo, phép tắc làm người, cũng như kỹ năng sống cần thiết. Đã đến lúc chúng ta trả lại tuổi thơ cho con trẻ, để các con có cơ hội phát triển toàn diện, học kiến thức song song với văn hóa truyền thống.

Tiếng chuông báo động

Xin thầy cô và phụ huynh đừng bắt học sinh đua nữa!

Suy ngẫm và đọc sách hay chỉ có thể diễn ra khi con người thong thả. Khi quá bận rộn, con người chỉ hành động theo bản năng hoặc thói quen áp đặt. Trường học ở Việt Nam đang cuốn học sinh vào vòng xoáy đua tranh với gia tốc ngày càng lớn.

Sớm nữa!

Nhiều nữa!

Nhanh nữa!

Điểm cao nữa!

Vào trường top cao hơn nữa!

Hôm nay, đọc bài viết này, bao ký ức khi dạy ôn thi học sinh giỏi lại ùa về. Niềm vui khi học trò đạt thành tích cao khiến tôi  cũng như nhiều đồng nghiệp say sưa luyện thi mà quên mất bản thân.Tuổi thơ của học trò cuốn theo thành tích, Những đứa trẻ cũng quay cuồng trong bệnh thành tích, nỗ lực chinh phục đề thi khó để được khen thưởng. Nhiều học trò của tôi đã kiên trì và thành đạt nhưng chúng bị mất một tuổi thơ bình an và vui vẻ vì áp lực hoc trong đó có cả con tôi. Nhìn lại, bạn bè của con tôi có tuổi thơ nhẹ nhàng, không áp lực học tập mà vẫn đậu đại học với điểm cao. Tôi nhận ra mình và nhiều phụ huynh đã hiểu sai về cách dạy con.

Con sợ đi học nhiều.
Con sợ đi học ( ảnh sưu tầm)

Áp lực học tập – cuộc đua không hồi kết

Học nhiều chưa chắc đã tốt! Phật dạy, mọi thứ đều có nhân quả, công danh sự nghiệp cũng vậy.

Gần đây, xã hội chạy đua với việc học thêm. Tôi cố gắng giúp học sinh hết sức, nhưng kết quả không cao. Các con mất tập trung, thiếu tự giác, học trước quên sau. So với trước đây, sự khác biệt rất rõ ràng.

Nhiều học sinh than phiền bị cha mẹ ép học ngày đêm. Thấy các con rơi nước mắt vì áp lực, tôi quặn lòng. Đề toán nâng cao dày đặc, môi trường học tập bị bao trùm bởi bệnh thành tích. Áp lực không chỉ từ trường mà còn từ cha mẹ. Họ sợ con thua kém bạn bè, nên lao vào cuộc đua danh tiếng.

Nếu thầy cô không thực sự yêu trẻ , các con sẽ mãi bị đè nặng bởi áp lực học tập. Tuổi thơ là kí ưc buồn.

Hãy trả lại tuổi thơ cho con!

KỈ niệm đẹp của tuổi thơ
KÍ ức đẹp của tuổi thơ (Ảnh sưu tầm)

Không chỉ áp lực học tập, trẻ em ngày nay còn thiếu lễ giáo, phép tắc làm người và kỹ năng sống. Chúng ta đang nuôi dưỡng một thế hệ trẻ em thiếu tập trung; không tự giác học tập và chưa hiểu giá trị của lòng hiếu thảo.

Hãy dành thời gian học kiến thức nhưng cũng cần chú trọng dạy con văn hóa truyền thống. Học chữ Hán thần truyền; rèn luyện lễ giáo và phép tắc làm người con hiếu thảo là điều cần thiết. Đây chính là nền tảng giúp các con xây dựng nhân cách vững vàng,;sống có đạo lý và biết kính trên nhường dưới.

Hãy lắng nghe và hiểu con để các con được sống trong yêu thương, hạnh phúc, lớn lên một cách tự nhiên. Cảm ơn Chính phủ đã dừng việc dạy thêm ở bậc Tiểu học, giúp các con có tuổi thơ đẹp như bao thế hệ trước. Từ đó, trẻ có thời gian học đạo lý làm người, rèn luyện kỹ năng sống và phát triển toàn diện.