Sau khi bị trừ tài khoản hết 11 triệu nhưng không nhận được đúng số tiền đã rút, sẵn hơi men trong người ông S. đã cầm búa tới đập trụ ATM để “minh oan” với vợ.

Theo Lao Động, ngày 10/12, ông S đến trụ ATM của ngân hàng Sacombank, trên đường DT741, đoạn qua khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi (Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) trên để rút tiền từ tài khoản của vợ. Ông S. đã thực hiện 5 lần giao dịch (3 lần mỗi lần rút 3 triệu và 2 lần mỗi lần rút 1 triệu) tài khoản bị trừ hết 11 triệu đồng nhưng ông chỉ nhận được 5 triệu.

Sau khi ra về và đi làm, S. đến trụ ATM của Mỹ Phước rút tiền thì báo hết tiền trong tài khoản.

Nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, tối cùng ngày khi đi làm về tới nhà, bị vợ hỏi thì ông S. giải thích, đã báo tổng đài của ngân hàng và được hứa sẽ được giải quyết trong vòng 45 ngày.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Vì kích động và muốn “minh oan” với vợ, sẵn có hơi men trong người, ông S. vào phòng trọ lấy một cây búa, đến trụ ATM bực tức đập vỡ mặt kiếng, hộc thẻ của trụ ATM. Sau đó, ông bỏ về phòng trọ và được vợ đưa lên công an phường trình diện.

Người đàn ông này hiện bị công an tạm giữ.

Vụ việc tương tự cũng xảy ra tối 28/6, sau khi nhậu xong, một người đàn ông đến trụ ATM ở khu phố 7 (phường Hiệp Thành, quận 12, TP. HCM) để rút tiền nhưng không rút được và trụ ATM không trả lại thẻ. Người đàn ông này về nhà lấy một cây búa quay lại trụ ATM đập bể cửa kính, và màn hình ATM.