Bóng đá Trung Quốc rất muốn thắng Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 để rửa nỗi xấu hổ thua 0-2 năm 2019.

Chiều 25/9, ĐT Việt Nam tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam; 1 tuần nữa, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lên đường sang UAE để gặp tuyển Trung Quốc.

Theo VFF, tin vui là trung vệ Nguyễn Thành Chung đã trở lại tập luyện cùng đội tuyển sau một thời gian phải tập riêng để hồi phục chấn thương. Hai cầu thủ mới được triệu tập bổ sung là Phạm Xuân Mạnh và Đỗ Thanh Thịnh cũng đã có mặt tại Hà Nội.

Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng cho biết, hiện tại HLV Park và BHL yêu cầu các cầu thủ tránh những chấn thương không đáng có.

HLV Park Hang-seo dặn dò các học trò trước buổi tập (ảnh: VFF).
HLV Park Hang-seo dặn dò các học trò trước buổi tập (ảnh: VFF).

Trong đợt tập trung lần này, ĐT Việt Nam gặp tổn thất ở tuyến phòng ngự khi thủ môn Đặng Văn Lâm không thể hội quân trở lại do không may gặp phải chấn thương trong một buổi tập tại CLB Cerezo Osaka. Chính vì vậy, HLV Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung thủ môn Trần Nguyên Mạnh vào lực lượng chuẩn bị của đội tuyển.

Công Phượng, Quang Hải sung sức trong các buổi tập gần đây (ảnh: VFF).
Công Phượng, Quang Hải sung sức trong các buổi tập gần đây (ảnh: VFF).

Hai trận đấu tới có ý nghĩa rất quan trọng đối với ĐT Việt Nam trong cuộc cạnh tranh tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022. Trận đấu gặp đội Trung Quốc, cả Việt Nam và Trung Quốc đều quyết tâm giành điểm.

Với đội tuyển Trung Quốc, họ rất khao khát thắng Việt Nam. Theo phân tích của Bongdaplus, việc Việt Nam đang xếp trên Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khiến nền bóng đá của đất nước tỷ dân cảm thấy rất mất thể diện.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng rất muốn đòi lại món nợ đáng xấu hổ vào cuối năm 2019. Khi đó, U22 Trung Quốc đá một trận tệ hại và phơi áo 0-2 trước U22 Việt Nam ngay trên sân nhà. Ngay sau trận đấu, giới truyền thông nước này bắt gặp những hình ảnh cầu thủ của họ bụng ngấn mỡ, không có cơ bắp và thở không ra hơi khi bị Việt Nam quần đến tơi tả. Đó cũng là một loạt những điều đáng xấu hổ mà bóng đá Trung Quốc phơi bày sau thất bại trước Việt Nam.