Trump bất ngờ tiết lộ sự thật về thương vong Nga–Ukraine tỷ lệ 14:1, vạch trần Putin chỉ là “hổ giấy”

Trump tiết lộ tỷ lệ thương vong Nga–Ukraine 14:1, gọi Putin là “hổ giấy”. Sự thật gây sốc hé lộ thế cờ chiến sự đang dần đảo chiều.
- Ông Trump nói tàu ngầm hạt nhân Mỹ đã ở trong khu vực của Nga
- Trưởng bản cứu gần 100 người dân Điện Biên thoát lũ dữ trong đêm
- Mỹ tung “đòn vũ khí” nhằm ép Nga trở lại bàn đàm phán Ukraine
Trump bất ngờ tiết lộ tỷ lệ thương vong chênh lệch 14:1
Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải trên nền tảng của mình – Truth Social – tiết lộ rằng tỷ lệ thương vong giữa Nga và Ukraine là 14:1. Trước thông tin này, chuyên gia Alexander Motyl, người nghiên cứu về Ukraine, Nga và Liên Xô tại Đại học Rutgers, phân hiệu Newark, cho rằng động thái của Trump cho thấy ông đã nhận ra Putin thực chất chỉ là một “con hổ giấy gầm gừ”.
Trump viết:
“Tôi vừa được thông báo rằng trong tháng này, đã có gần 20.000 binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc chiến phi lý ở Ukraine. Từ đầu năm 2025 đến nay, Nga đã mất tổng cộng 112.500 binh sĩ. Đây thực sự là những cái chết không cần thiết! Dù vậy, Ukraine cũng chịu tổn thất lớn – kể từ 1/1/2025, họ đã mất khoảng 8.000 binh sĩ, chưa kể các lực lượng tấn công khác.”
Chuyên gia: Putin chỉ là “con hổ giấy gầm gừ”
Chuyên gia Motyl phân tích trên National Security Journal rằng nếu con số của Trump là chính xác, thì trong 7 tháng qua, cứ mỗi binh sĩ Ukraine thương vong, thì có đến 14 binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương. Đây là một tỷ lệ khó tin. Nếu áp dụng tỷ lệ này cho toàn bộ cuộc chiến và đối chiếu với con số thương vong mới nhất của Nga (1.055.210 người), thì số thương vong phía Ukraine sẽ là khoảng 75.372 người.
Nếu những con số này là thật, thì tuyên bố “chắc thắng” của Nga rõ ràng là sai sự thật. Điều này còn cho thấy rằng dù bên ngoài Putin có vẻ tự tin, nhưng thực chất Ukraine mới là bên đang chiếm ưu thế.
Motyl lưu ý rằng Trump thường có xu hướng phát ngôn cường điệu, nhưng đáng chú ý là các con số gây sốc nhất thường được ông đưa ra trong bài nói, chứ hiếm khi thể hiện bằng văn bản – điều đòi hỏi sự cân nhắc và tự chủ nhiều hơn. Ngoài ra, Trump mở đầu bài đăng bằng cụm từ: “Tôi vừa nhận được thông tin”, ngụ ý rằng nguồn tin là đáng tin cậy – dù cũng không loại trừ khả năng đây chỉ là thuyết âm mưu.
Dù các thống kê của Trump có chính xác hay không, theo Motyl, chúng đều củng cố thực tế mà giới quan sát đã biết: số thương vong của Nga đã vượt quá 1 triệu người – một con số không thể kéo dài ngay cả với một chế độ độc tài phát xít như Nga. Trong khi đó, số thương vong của Ukraine – một quốc gia dân chủ, kiên cường – vẫn ở mức có thể tiếp tục duy trì cuộc kháng chiến.
Điều gây sốc nhất, theo Motyl, là việc Trump – người lâu nay vẫn được coi là “nhẹ tay” với Nga – lại đưa ra phát ngôn như vậy.
Ông kết luận:
“Phải chăng chúng ta có thể nói rằng, cuối cùng Trump cũng đã nhận ra Putin chỉ là một con hổ giấy đang gầm gừ mà thôi?”
Theo: aboluowang (Dịch)