Thấy mèo con bị bỏ rơi chỗ bãi rác, cậu bé ở mái ấm Nhân Ái, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng ôm về, xin phép bà cho nuôi vì “nó mồ côi giống con”.

Trong đoạn video cậu bé nói với bà:

“Cậu bé: Bà ơi con lượm được bé mèo ở đống rác.

Bà: Lượm được bé mèo ở đống rác hả?

Cậu bé: Vừa dạ vừa gật gật.

Bà: Rồi bây giờ làm sao?

Cậu bé: Bé mèo bị người ta bỏ đi.

cậu bé
Cậu bé nói với bà là lượm được bé mèo ở đống rác (ảnh chụp màn hình video).

Bà: Giờ làm sao con ôm về đây?

Cậu bé: Tại vì con ôm về đây!

Bà: Ôm về đây làm gì?

Cậu bé: Con ôm về đây con muôi.

Bà: Vì sao con thích nuôi nó?

Cậu bé: Dạ vì con thích nuôi nó…. nó mồ côi giống con…

Bà: Sao con biết nó mồ côi giống con?

Cậu bé: Tại vì con biết bé mèo mồ côi giống con.

Bà: Vậy con có thương nó không?; Cậu bé gật rồi: Dạ có

Bà: Vậy bà cho con nuôi nha, con phải chăm sóc bé mèo đàng hoàng nghe chưa?

Cậu bé vui mừng: Dạ, dạ…

Mời quý độc giả xem video tiếp đoạn hội thoại giữa hai bà cháu:

Sau khi đoạn video đăng tải lên trang báo Tuổi Trẻ Cười, nhiều độc giả đã để lại bình luận:

Thiên Trần: “Chú mong cuộc sống sau này của con sẽ gặp được nhiều may mắn”.

Dương: “Thương quá, xem mà khóc luôn”.

Tú Nguyễn: “Tôi đã khóc vì xúc động”.

Nguyên Trần: “Nghe đứt ruột, chúc con một đời bình an”.

Thông: “Phải thật mạnh mẽ và hạnh phúc nhé em”.