Dù bị gãy xương và mất một nửa cơ thể sau tai nạn, con cá vẫn sống sót trong vòng 6 tháng.

Trong một lần đi chợ, người đàn ông có tên Watchara Chote đã phát hiện ra một con cá bị mất một nửa cơ thể nhưng vẫn sống sót tại khu chợ bán cá Ratchaburi, Thái Lan. Sau đó, người đàn ông đã mua con vật đáng thường về nhà nuôi và đặt tên cho nó là I-Half.

Theo hãng thông tấn Matichon được báo VietNamNet đăng tải, I-half thuộc giống cá mè vinh giả (hypsibarbus wetmorei). Nó được kể từng lớn lên bình thường, nhưng sau đó bị thương nặng trong một lần cố nhảy ra khỏi chiếc bể nuôi nhốt bằng xi măng.

Tai nạn khiến con cá bị gãy xương và sau đó bị thối rữa cơ thể, dẫn đến việc bị rụng mất nửa thân sau, kể cả đuôi. Điều kỳ lạ là, dù chỉ còn nửa thân trên, con cá vẫn sống tới hơn nửa năm nữa sau khi được anh Watchara nhận nuôi.

Mời quý độc giả xem video:

Một trường hợp tương tự về nghị lực sống của động vật khi mất đi phần cơ thể của bản thân. Con tôm hùm tự phế một bên càng để thoát khỏi nồi lẩu. Sau đó, con tôm đã được người chứng kiến trong bữa lẩu đưa về nuôi trong bể cá.

Mời quý độc giả xem video nguồn dẫn từ Weibo được trang Taiwannews đăng tải: