Trước khi trận đấu bóng đá bắt đầu, khán đài bất ngờ đổ sập khiến nhiều người hoảng loạn la hét.

Theo tường thuật chi tiết từ Hãng thông tấn ANI (Ấn Độ) được báo Tuổi Trẻ đăng tải, có khoảng 8.000 người hâm mộ đã đến sân Poongod ở quận Malappuram để theo dõi trực tiếp trận chung kết giải bóng đá All India Sevens Football giữa United FC Nellikuth với Royal Travel Kozhikode đêm 19/3.

Trước khi trận đấu bắt đầu, một phần khán đài với hơn 3.000 người đã đổ sập xuống trong tiếng la hét hoảng loạn của tất cả mọi người.

Vụ việc này đã khiến hơn 200 người bị thương, trong đó có 15 người bị gãy xương và 5 người bị thương nặng.

Cũng theo báo chí Ấn Độ, nguyên nhân của vụ tai nạn là do khán đài được dựng tạm rất thô sơ bằng… tre. Khi có quá đông người đến sân, ban tổ chức đã không có biện pháp ứng phó khiến sức nặng khán đài quá tải dẫn đến sụp đổ.

Mời quý độc giả xem video:

Báo Công Luận cho biết thêm, trước đó, vào tháng 3/2021, cũng tại Ấn Độ, khoảng 100 người đã bị thương trong vụ sập khán đài trong sân vận động ở thành phố Suryapet, bang Telangana, khi đang diễn ra lễ khai mạc Giải vô địch Kabaddi quốc gia.

Hậu quả khiến 100 người bị thương và phải nhờ đến sự giúp đỡ của lực lượng y tế.