“Nhiều người cảm thấy khó chịu về kết quả này”, bà Nualphan Lamsam, hay còn được gọi là Madam Pang, chia sẻ với truyền thông Thái Lan sau trận chung kết SEA Games 31, tối 22/5.

Bà Madam Pang chia sẻ được báo VnExpress đăng tải: “Thực tế trên sân, Thái Lan cầm bóng tốt, chơi mạch lạc nhưng lại thua từ một cú đánh đầu. Tôi và các thành viên trong đội nỗ lực hết sức, nhưng kết quả không như mong đợi. Đây lẽ ra là trận chung kết trong mơ để Thái Lan đoạt HC vàng. Tôi rất buồn và gửi lời xin lỗi các CĐV”.

thái lan 2
Ảnh chụp màn hình Facebook.

Thái Lan lần đầu thua Việt Nam ở SEA Games, sau khi từng thắng kình địch tám lần, gồm bốn trận chung kết. Đội bóng của Madam Pang, dưới sự chỉ đạo của HLV Mano Polking, chơi tốt trên sân Mỹ Đình tối 22/5. Họ thi đấu chắc chắn và tạo được vài cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng không tận dụng được. Đến cuối trận, hàng thủ Thái Lan chôn chân nhìn Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu dội mép dưới xà ngang vào lưới. Ít phút còn lại không đủ cho Thái Lan tìm bàn gỡ, nhận thất bại 0-1 chung cuộc.

“Chúng tôi không có gì bào chữa về trận thua này”, Madam Pang nói thêm. “Thất bại là thất bại. Với tư cách người đứng đầu đội bóng, tôi phải xin lỗi các bạn. HC vàng bóng đá nam luôn là tấm HC vàng quý giá nhất SEA Games. Chúng tôi đã bỏ lỡ nó. Điều này khiến mọi người đều buồn. Chúng tôi muốn tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện đội bóng hơn. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là vào chung kết giải U23 châu Á”.

Mời quý độc giả xem video:

Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ U23 Thái Lan không giấu được những giọt nước mắt sau đấu.

thái lan 1
Ảnh chụp màn hình trên báo Zing.

Trung vệ Jonathan Khemdee, người theo kèm Mạnh Dũng, khóc nức nở suốt từ khi trận đấu kết thúc.

thái lan
Ảnh chụp màn hình trên báo Zing.