Bên cạnh đó, văn hoá – giải trí 24h qua còn có những câu chuyện đáng chú ý: Thu Hằng nhốt mình trong phòng khi biết bị đối tác lừa 30 tỷ đồng

Mời quý độc giả xem nội dung bài viết chi tiết:

H’Hen Niê lên tiếng khi bị chê ‘sao hoa hậu nhìn dơ dơ’

Trên trang cá nhân, H’Hen Niê có dịp giao lưu với người hâm mộ. Khi nhận được câu hỏi: “Chị H’Hen ơi, cần lắm tinh thần thép, nguồn năng lượng tích cực như chị”, người đẹp sinh năm 1992 đăng tải lại ảnh chụp màn hình những dòng bình luận tiêu cực dành cho cô và bày tỏ quan điểm.

Cụ thể, trong bức ảnh được H’Hen Niê chia sẻ, một số cư dân mạng có bình luận tiêu cực, thậm chí là miệt thị ngoại hình mỹ nhân Ê Đê như: “Sao hoa hậu nhìn dơ dơ, hôi hôi vậy. Nhìn như mấy con dân tộc thiểu số ở trên núi” hay “Không biết chấm hoa hậu kiểu gì, chắc làm vậy chống nạn phân biệt sắc tộc”…

Ảnh FBNV.

Tuy nhiên, trước những bình luận ác ý này, H’Hen Niê vẫn giữ được thái độ lạc quan. Cô chia sẻ: “Ví dụ khi Hen là người đồng bào, da ngăm thì hay bị chia sẻ như vậy. Từ nhỏ đã quá quen rồi. Biết làm sao khi mình không thể thay đổi được quan điểm của họ. Phải tự bản thân cố gắng vì gia đình, vì đồng bào. Tìm cho mình một tư duy sống tích cực và lạc quan để làm nhiên liệu cuộc sống”.

Đồng thời, mỹ nhân Ê Đê còn trấn an bản thân mình rằng xung quanh vẫn còn nhiều người yêu thương, quan tâm cô. Thậm chí, cô còn để lại dòng chữ: “Stop recism” (chống phân biệt chủng tộc) để nêu lên quan điểm của mình về vấn đề này.

Thu Hằng nhốt mình trong phòng khi biết bị đối tác lừa 30 tỷ đồng

Dưới đây là bài phỏng vấn giữa siêu mẫu Thu Hằng và phóng viên báo VnExpress để quý độc giả hiểu rõ hơn vấn đề này.

Vì sao chị không hoạt động showbiz, im ắng suốt thời gian qua?

Tôi trải qua nhiều biến cố liên tiếp, gặp một cú sốc lớn về tiền bạc và lòng tin. Cách đây hai năm, qua sự giới thiệu người có uy tín, tôi được một chị ở Hà Nội mời gọi đầu tư lĩnh vực du lịch. Nhận thấy đây là cơ hội làm ăn tốt, tôi đồng ý rót hơn 30 tỷ đồng tiền vốn. Từ năm 2018 đến năm 2019, tôi chuyển tiền liên tục cho công ty chị, mỗi lần vài trăm triệu đến tiền tỷ.

Ảnh FBNV.

Mùa hè năm ngoái, tôi “chết lặng” khi đọc dòng tin nhắn: “Chị phải tạm lánh đi một thời gian vì bị giang hồ truy đuổi”, từ đó bặt vô âm tín. Ngay khi biết mình bị lừa, tôi bay ra Hà Nội trình báo công an, làm đơn kiện kèm các chứng cứ. Tôi biết thêm nhiều người cũng bị lừa giống mình.

Vì sao chị giữ kín chuyện này bấy lâu?

30 tỷ đồng là một số tiền rất lớn mà tôi đã tích góp nhiều năm từ sức lao động của mình. Tôi hụt hẫng vì lòng tin bị hủy hoại, xấu hổ và tự ti, sợ người ngoài biết chuyện lại nghĩ năng lực mình yếu kém hoặc dựng chuyện để gây chú ý. Tôi không biết nói ra có tốt hơn hay lại làm xáo trộn đời sống và việc kinh doanh.

Bạn bè luôn thúc giục tôi công khai sự việc để cảnh tỉnh mọi người, để kẻ lừa đảo không có cơ hội giăng lưới “con mồi” nào nữa. Nhưng 10 ngày sau khi tôi làm việc với cơ quan điều tra, bố tôi phát bệnh ung thư.

Lúc đó, tôi không còn tha thiết gì đến chuyện đòi nợ, tố cáo, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Bố phải được sống”. Trong vòng một tháng, ở đâu có hy vọng cho bố là tôi chạy đến, từ trong đến ngoài nước. Tôi gửi cả hồ sơ bệnh án của ông qua Mỹ, Nhật, châu Âu… Nhưng cuối cùng, tôi phải chấp nhận sự thật là bệnh tình của bố không thể cứu chữa. Bố mất một tháng sau đó.

Tang lễ qua chưa bao lâu, tôi ngã bệnh phải ra nước ngoài mổ. Quá nhiều tai họa ập đến một lúc khiến tôi gục ngã. Trước đây, cứ nghĩ đến số tiền bị mất, tôi uất ức, muốn khóc mà không khóc được. Nhưng giờ, tôi biết có những nỗi đau lớn hơn.

Mời quý độc giả xem bài gốc trên VnExpress!

Lý Hải – Minh Hà lên Đà Lạt lắp đặt máy lọc nước giúp người dân vùng cao

Vừa qua, Lý Hải – Minh Hà đi công tác lên miền núi thấy các bé người đồng bào dân tộc thật đáng yêu, qua tìm hiểu thì được biết hiện khu vực trên đó chưa có nguồn nước máy, để sử dụng.

Vì thế, vợ chồng Lý Hải – Minh Hà đã đi khảo sát tình hình và quyên góp tiền để chung tay lắp đặt 2 bộ lọc mang nước sạch đến trẻ em vùng cao.

Ảnh FBNV.

Bà xã Lý Hải đã lấy mẫu nước suối ở đây xét nghiệm, nước ở đây bị nhiễm kim loại FE (nhiễm phèn) và được báo chi phí lắp một bộ lọc phù hợp cho nguồn nước ở đây với công suất 45 lít/h trọn gói bao gồm luôn máy bơm, bồn inox, chân bồn, khay inox 6 vòi… là 45 triệu một bộ.

Hưởng ứng lời kêu gọi thì có 2 máy vừa được lắp đặt tổng trị giá là hơn 80 triệu cho 2 trường. Dự kiến số còn lại sẽ được lắp đặt đầu năm học mới.

Nữ MC rụng răng cửa khi đang dẫn trực tiếp

Sự cố xảy ra trong buổi phát sóng trực tiếp lúc 9h ngày 16/7. Người dẫn chương trình, phóng viên của đài TSN (Ukraine) – Marichka Padalko đột nhiên bị rơi chiếc răng cửa.

Đài TSN đã không đăng sự cố này trên kênh YouTube vì sợ MC bị xấu hổ. Tuy nhiên, clip vẫn được người xem quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Padalko sau đó cũng đăng lại video trên trang cá nhân.

Mời quý độc giả xem video:

videoinfo__video.tin360.tv||9ad76026c__

Ad will display in 09 seconds

Bản tin văn hoá – giải trí 24h ngày 17/7 tạm dừng tại đây. Tin 360 xin kính chào và hẹn gặp lại quý độc giả trong các bản tin tiếp theo!