Kiev đang có dấu hiệu buông bỏ tỉnh Sumy – một vùng trọng yếu sát biên giới, khi các đợt phản công thất bại và nội bộ quân đội Ukraine rơi vào khủng hoảng sâu sắc. Cùng lúc, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu công khai ủng hộ nhận định của Donald Trump, rằng cuộc xung đột tại Ukraine đã có thể không xảy ra nếu Mỹ có một chính sách đối ngoại khác. Ông cũng thẳng thừng chỉ trích NATO là “đang tự dối mình”, khi dùng nỗi sợ mang tên Nga để moi tiền từ dân chúng. Trong khi đó, Liên minh châu Âu đành phải chùn bước, rút lại kế hoạch hạ trần giá dầu Nga sau khi thị trường dầu toàn cầu tăng vọt. Và ngay tại chính nước Nga, một lời cảnh báo nghiêm trọng đã được phát đi: nếu không cải cách khẩn cấp ngành chăn nuôi, Moscow có thể đối mặt với khủng hoảng thực phẩm – cùng chung số phận với người anh em Belarus, nơi Tổng thống Lukashenko đã cảnh báo thẳng: “Chúng ta sẽ không còn gì để mà ăn.”