“Trước lúc xảy ra tai nạn, chồng tôi nhắn tin ‘anh về trễ một chút nha’. Tôi không ngờ đó là dòng tin nhắn cuối cùng của chồng”, vợ ông Tấn bùi ngùi.

‘Mua sắm chỉ 95 tỷ nhưng giám đốc bệnh viện ban hành 1.165 gói chỉ định thầu’

Sáng 8/11, tiếp tục kỳ họp 4 Quốc hội XV, Quốc hội thảo luận về công tác phòng chống tội phạm, tham nhũng.

Nêu ý kiến, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn), Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, phản ánh 5 chiêu trò lách luật phổ biến liên quan hoạt động đấu thầu sau thời gian theo dõi các vụ án, vụ việc liên quan.

Theo bà Thủy, một trong các “chiêu trò” phổ biến là chia nhỏ các gói thầu để áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Dẫn ví dụ liên quan kết luận thanh tra liên quan tới một bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, bà Thủy cho biết, giá trị hàng hóa mua sắm của bệnh viện chỉ là hơn 95 tỷ nhưng giám đốc bệnh viện này đã ban hành 1.165 quyết định chỉ định thầu với giá trị mỗi gói thầu đều dưới 100 triệu để lách luật, xem chi tiết báo Thanh Niên.

14 người bị ngộ độc rượu trong đám tang, 3 người đang nguy kịch

Chiều 8/11, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa tiếp nhận 14 người nhập viện cấp cứu do ngộ độc rượu. Những bệnh nhân này được chuyển lên từ Trung tâm Y tế huyện An Biên. 

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Bác sĩ Dương Phước Đông, Trưởng khoa Hồi sức – chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, thông tin, 3 bệnh nhân bị ngộ độc rượu methanol đang trong tình trạng nguy kịch. Họ bị tụt huyết áp, hôn mê sâu và đang phải thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, xem chi tiết báo VietNamNet.

Vợ nạn nhân bị sụp ‘ổ gà’ tử vong: ‘Đường xấu, trách ai bây giờ’

Sáng 8/11, nhiều đồng nghiệp từ các nơi tập trung về chiếc rạp đám tang dựng bên quốc lộ 1, đoạn qua phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) để chia buồn cùng gia đình bà Tạ Thị Thu.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Bà Thu là vợ của ông Văn Hồng Tấn (44 tuổi), nạn nhân trong vụ chạy xe máy sụp “ổ gà” trên đường số 1, phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân). Sau tai nạn, ông Tấn bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện vào tối 5/11.

Theo bà Thu, một giờ trước khi xảy ra tai nạn, ông Tấn có nhắn tin cho bà là “anh về trễ một chút nha em yêu”. Bà không ngờ, dòng tin nhắn quá quen thuộc kia lại chính là lời nói cuối cùng chồng gửi đến vợ trước lúc về thế giới bên kia.

Lau vội dòng nước mắt bà Thu tâm sự: “Đường sá ở TP.HCM quá xấu nên giờ tôi trách thì cũng không biết trách ai” xem chi tiết báo Zing.

Rủ bạn đột nhập trường cũ, trộm 16 máy tính

Sáng 8/11, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng đột nhập vào một trường học trên địa bàn, trộm cắp 16 máy tính xách tay.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Đó là Nguyễn Văn Tài (17 tuổi, trú xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) và Lý Văn Khánh (16 tuổi, trú xã Quang Kim, huyện Bát Xát, Lào Cai), xem chi tiết báo Tiền Phong.

Bia cổ ở ngôi chùa 300 năm tuổi bị sơn mới, xâm hại

Đền Quan Thánh nằm ở sườn phía đông núi An Hoạch (phường An Hưng, TP Thanh Hóa), cùng với bốn di tích khác gồm Lăng Quận Mãn, hòn Vọng phu, đền Thượng, chùa Tiên Sơn hợp thành cụm di tích lịch sử An Hoạch, được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1992.

Thời gian gần đây, đền Quan Thánh bị thay đổi nhiều so với nguyên trạng. Dọc lối lên và trong khuôn viên ngôi đền chính nằm trong lòng vách núi đã bị kè, lát các loại gạch đá hỗn độn, không cùng chủng loại. Hầu hết bức tượng và phù điêu khắc trên vách núi đã bị sơn phủ màu mè, xem chi tiết báo VnExpress.