“Thực sự lúc đó không biết trả lời với chị ra sao. Anh định giấu chị, vì chị mới sinh em bé, biết tin dữ sợ chị không sống nổi”, anh Trung đau buồn thuật lại với phóng viên khoảnh khắc nói với vợ chuyện con trai bị cây đè.

Sáng ngày 26/5, cây phượng vĩ trong sân trường THCS Bạch Đằng tại đường Trần Quang Diệu, Q3, TP.HCM bị bật gốc, đè 13 em học sinh, trong đó 1 em bị tử vong. Vụ việc đã để lại nỗi đau quá lớn cho cha mẹ bé Nguyễn Trung Kiên – nam sinh bị cây đè chết.

Anh Nguyễn Duy Trung (ba của Kiên) kể: Cứ mỗi buổi sáng anh đưa con đến trường rồi chạy xe ôm. Hôm 26/5, trên đường tới trường, thằng bé bảo con thèm ăn mỳ Ý. Hai cha con ghé vào quán ăn lề đường, mua một hộp mỳ Ý để Kiên mang vào trường ăn sáng. Cùng 18 bạn khác, Kiên ngồi gần gốc cây phượng vỹ ăn sáng thì gặp nạn.

7h sáng cùng ngày, trên đường về anh tấp vào tiệm mua ly cà phê. Đúng lúc ấy anh nhận được điện thoại của cô giáo với giọng hốt hoảng báo tin cháu Kiên bị tai nạn. Vài giây sau, cô giáo bật khóc nói thêm rằng cháu Kiên đã được đưa đến bệnh viện An Sinh.

Nỗi đau người cha mất con

Linh tính mách bảo có điềm chẳng lành làm anh đánh rơi ly cà phê trên tay. Anh chạy xe ngay vào bệnh viện. Tới nơi thì thấy đông nghịt người. Tại phòng cấp cứu, nhìn qua cửa kính, anh thấy khoảng hơn 10 bác sỹ đang tích cực hồi sức tim phổi cho con anh. 65 phút sau, bác sỹ đi ra và lắc đầu. Tim anh vỡ vụn. Chỉ còn biết gào lên gọi tên con trong đau đớn “Kiên ơi, Kiên ơi!”.

Bước ra khỏi phòng cấp cứu như cái xác không hồn, điện thoại anh Trung reo lên, đầu dây bên kia vợ hỏi dồn dập về tình hình tai nạn của con. “Thực sự lúc đó không biết trả lời với chị ra sao. Anh định giấu chị, vì chị mới sinh em bé, biết tin dữ sợ chị không sống nổi”, phóng viên báo Tổ Quốc ghi lại lời anh chia sẻ.

Nhưng rồi, người đàn ông ấy cũng phải nấc lên nói cho vợ biết rằng, con trai họ bị cây đè, đã mất. Cả 2 vợ chồng khóc oà lên qua điện thoại.

Nhìn đứa bé mập mạp nằm im lìm trên chiếc giường cũ, anh đau đớn: “Con trai anh vẫn còn bình thường lắm. Có vết trầy ở chiếc chân gãy, khuôn mặt vẫn rất đẹp. Tới lúc pháp y đến nhà, khám tới phần lưng thì thấy có vết bầm to bằng bàn tay. Anh ôm con mà nó không đáp với bố lời nào”.

Nỗi đau của người mẹ mới sinh được 3 ngày

Nghe tin dữ, chị Sương (mẹ Kiên) gửi vội đứa con 3 ngày tuổi, đón taxi về nhìn mặt con trai lớn lần cuối. Tới nơi chị gục xuống, ôm mặt con chị khóc nấc: “Nó còn thế kia mà anh, nằm ngủ đẹp trai thế kia mà”. Vết thương trên bụng chị chưa lành cũng không đau bằng nỗi đau mất con của người mẹ.

Mẹ bé Kiên khóc ngất khi về gặp mặt con lần cuối (Ảnh: Kênh 14)

Đầu giờ chiều, chị Sương phải về cho đứa thứ hai bú sữa. Trước khi đi, ôm chiếc bụng đau vừa mới mổ, tiến lại gần con trai lớn chị nói: “Mẹ về cho em bú. Mẹ sẽ chăm sóc và thương em bằng cả tình thương của con nữa. Con an tâm nghỉ đi nhé…”

Anh Trung vừa ôm vợ, vừa trấn an bảo chị yên tâm về chăm sóc đứa mới sinh, còn anh ở đây lo cho Kiên. Vợ chồng phải cùng nhau vượt qua để lo cho đứa nhỏ. Mọi người dìu chị lên chiếc băng ca đưa ra xe cứu thương, chở chị về nhà trọ vì đứa nhỏ đang khát sữa mẹ.

Xe cứu thương đưa Chị Hương về nhà trọ chăm sóc con nhỏ (Ảnh: Tổ Quốc)

Tại con hẻm nhỏ trên đường Trần Quang Diệu Q.3, TPHCM, dòng người đến viếng đám tang của Kiên, ai cũng xót xa một đứa bé ngoan ngoãn, hiền lành đã phải ra đi mãi mãi. 

Hoàn cảnh nhà Kiên khá khó khăn, bố làm nghề xe ôm, công việc không ổn định. Mẹ thì bán trà sữa lề đường. Hai vợ chồng còn phải chăm sóc mẹ già 93 tuổi nằm một chỗ. 

Quý độc giả nếu muốn giúp đỡ, chia sẻ nỗi đau với gia đình bé Kiên có thể liên hệ chị Hương (mẹ bé Kiên):

  • Chị Hoàng Thị Hương
  • Điện thoại: 0938278736
  • Địa chỉ: 18/79 Trần Quang Diệu, quận 3, TPHCM
  • Chủ tài khoản: Hoàng Thị Hương, STK 060161244700, Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Quận 3, TPHCM