14 năm tù cho cựu công an lừa đất

Từng là cán bộ công an phường ở TP HCM, Vương Quốc Tuấn lợi dụng lòng tin, lừa hơn 3 tỷ đồng khi hứa lo thủ tục chuyển đổi đất.
- Chiến tranh lạnh AI: Cuộc đua viết lại luật chơi toàn cầu
- Lá hẹ và ngó sen: Bí quyết dân gian tốt cho sức khỏe
- Cơm để qua đêm có nguy hiểm không?
Lừa chuyển mục đích sử dụng đất bằng chiêu trò quen biết
Đầu năm 2022, Tuấn quen ông Tỷ, người có nhu cầu chuyển đất ở Bình Chánh sang thổ cư. Lợi dụng niềm tin, Tuấn nói quen lãnh đạo, hứa có thể hoàn tất thủ tục trong 180 ngày. Thỏa thuận được ký kết với chi phí hơn 3,2 tỷ đồng.
Trong nhiều tháng, ông Tỷ chuyển cho Tuấn hơn 2,6 tỷ đồng để thuê công ty đo vẽ và làm hồ sơ. Tuy nhiên, kết quả chỉ là một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai thông tin mà Tuấn đưa ra để tạo lòng tin. Sau đó, ông này tiếp tục yêu cầu thêm 430 triệu đồng để “đẩy nhanh thủ tục”.
Khi bị hối thúc, Tuấn thừa nhận không thể làm thủ tục như cam kết. Dù hứa sẽ hoàn trả, nhưng ông ta liên tục né tránh. Ông Tỷ đã tố cáo vụ việc. Tháng 10/2024, Tuấn bị bắt giam, đồng thời bị tước danh hiệu Công an nhân dân.
Trong quá trình xét xử, bị cáo khai nhận hành vi gian dối, cho rằng đã đưa 150 triệu đồng cho một người tên Tuấn Anh để nhờ lo hồ sơ. Tuy nhiên, người này chưa được xác minh và đang bị truy tìm.
Lừa chuyển mục đích sử dụng đất bị xử nghiêm
TAND TP HCM nhận định hành vi của Tuấn gây thiệt hại lớn cho bị hại, làm ảnh hưởng uy tín ngành công an. Ngày 8/9, tòa tuyên phạt Vương Quốc Tuấn 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo: VnExpress