28 quốc gia lên án Israel vì hành vi giết hại dân thường ở Gaza, kêu gọi Tel Aviv dừng chiến sự và mở đường viện trợ nhân đạo.

Israel giết hại dân thường: Tuyên bố chung từ 28 quốc gia

Ngày 21/7, Ngoại trưởng 28 quốc gia, gồm hầu hết thành viên EU, Anh, Na Uy, Canada, Nhật Bản, Australia, ra tuyên bố chung. Họ lên án Israel vì “hành vi giết hại dân thường vô nhân đạo” ở Gaza, đặc biệt là trẻ em tìm kiếm nước và thực phẩm. Tuyên bố bày tỏ sự kinh hoàng trước cái chết của hơn 800 dân thường gần các điểm phân phát viện trợ của Tổ chức Nhân đạo Gaza (GHF). Các nước cho rằng mô hình phân phối viện trợ của Israel gây nguy hiểm, bất ổn, và tước đoạt phẩm giá người dân Gaza. Họ kêu gọi Tel Aviv lập tức dỡ bỏ hạn chế, cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza an toàn, hiệu quả.

Israel giết hại dân thường: Phản ứng từ Israel và Mỹ

Bộ Ngoại giao Israel bác bỏ tuyên bố, cho rằng nó không phản ánh thực tế và không gây áp lực lên Hamas. Họ nhấn mạnh Hamas mới là nguyên nhân gây đau khổ và kéo dài xung đột. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar thảo luận với người đồng cấp Anh, khẳng định trách nhiệm thuộc về Hamas. Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee gọi việc đổ lỗi cho Israel là “phi lý”, nhấn mạnh Hamas từ chối các đề xuất ngừng bắn. GHF, do Mỹ và Israel hậu thuẫn, bị Liên Hợp Quốc chỉ trích vì mô hình phân phối viện trợ không an toàn, vi phạm tiêu chuẩn nhân đạo, dù GHF phủ nhận cáo buộc này.

Kêu gọi ngừng bắn và hỗ trợ nhân đạo

Các quốc gia ký tuyên bố nhấn mạnh Israel phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, đảm bảo viện trợ đến tay dân thường Gaza. Họ sẵn sàng hỗ trợ lệnh ngừng bắn tức thời và lộ trình chính trị để mang lại an ninh, hòa bình cho Israel và Palestine. Tình hình trở nên nghiêm trọng khi xe tăng Israel tiến vào Deir al-Balah ngày 21/7. Chiến sự kéo dài từ tháng 10/2023, sau vụ tấn công của Hamas khiến 1.200 người chết, đã khiến hơn 59.000 người Palestine thiệt mạng và Gaza bị phá hủy nặng nề.

Theo: VnExpress