Một vụ nổ kinh hoàng tại cảng Shahid Rajaee, cảng thương mại lớn nhất Iran, đã cướp đi sinh mạng của 14 người và làm hơn 750 người bị thương. Vụ việc xảy ra sáng thứ Bảy gần thành phố Bandar Abbas, gây chấn động khu vực với thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Chi tiết vụ nổ tại cảng Shahid Rajaee

Vụ nổ xảy ra tại cảng Shahid Rajaee, cơ sở hạ tầng hàng hải quan trọng nhất của Iran, nằm gần thành phố Bandar Abbas, phía nam đất nước. Sức mạnh của vụ nổ đã làm vỡ cửa sổ, hư hỏng mái nhà của các tòa nhà lân cận và phá hủy nhiều phương tiện. Người dân ở khu vực cách xa 50km vẫn cảm nhận được rung chấn từ vụ việc.

Các đoạn video được BBC xác minh cho thấy một đám cháy bùng phát dữ dội trước khi dẫn đến vụ nổ lớn. Hình ảnh hiện trường ghi lại cảnh người dân hoảng loạn chạy trốn, trong khi nhiều người bị thương nằm giữa đống đổ nát bốc khói. Một nhân chứng kể lại trên truyền hình nhà nước: “Khói, bụi và tro bao trùm toàn bộ khu kho. Tôi không rõ mình đã chui xuống gầm bàn hay bị vụ nổ hất xuống.”

Nguyên nhân gây ra vụ nổ

Theo thông tin từ Ambrey Intelligence, một công ty tư nhân chuyên về rủi ro hàng hải, vụ nổ bắt nguồn từ việc xử lý không đúng cách một lô hàng nhiên liệu rắn dùng cho tên lửa đạn đạo. Công ty này tiết lộ rằng một tàu mang cờ Iran đã dỡ lô hàng nhiên liệu tên lửa sodium perchlorate tại cảng vào tháng 3 năm 2025. Trước đó, tờ Financial Times cũng đưa tin về việc hai tàu chở nhiên liệu từ Trung Quốc đến Iran.

Truyền thông nhà nước dẫn lời nhân chứng cho biết đám cháy khởi phát từ một kho chứa vật liệu dễ cháy, sau đó lan sang các container chưa được niêm phong. Hải quan Iran sau đó xác nhận rằng vụ nổ có thể xuất phát từ một đám cháy trong kho lưu trữ hóa chất và vật liệu nguy hiểm.

Khói đen bốc lên trên bầu trời khi các phương tiện di chuyển trên đường sau vụ nổ lớn làm rung chuyển một cảng gần thành phố cảng phía nam Bandar Abbas, Iran, ngày 26 tháng 4 năm 2025 – Ảnh: abcnews

Tổ chức Quản lý Thảm họa Quốc gia Iran cho biết cảng Shahid Rajaee từng nhận được cảnh báo về việc lưu trữ hóa chất không an toàn, nhưng các biện pháp phòng ngừa dường như chưa được thực hiện đầy đủ.

Hậu quả và phản ứng từ chính phủ

Hình ảnh từ trên không cho thấy ít nhất ba khu vực tại cảng bốc cháy dữ dội, với ngọn lửa lan từ container này sang container khác. Chính quyền đã ra lệnh đóng cửa các trường học và văn phòng trong khu vực vào Chủ nhật để đảm bảo an toàn.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bày tỏ “sự tiếc thương sâu sắc” đối với các nạn nhân và công bố mở cuộc điều tra cấp chính phủ. Ông cũng cử Bộ trưởng Nội vụ đến hiện trường để giám sát quá trình điều tra.

Công ty sản xuất dầu quốc gia Iran khẳng định vụ nổ không liên quan đến các nhà máy lọc dầu, bể chứa nhiên liệu hay hệ thống đường ống của nước này, theo truyền thông địa phương.

Những chiếc ô tô bị hư hỏng nặng nằm dọc theo đại lộ bị tàn phá sau vụ nổ tại bến cảng Shahid Rajaee, phía tây nam Bandar Abbas thuộc tỉnh Hormozgan của Iran, vào ngày 26 tháng 4 năm 2025 – Ảnh: abcnews

Bối cảnh chính trị và đàm phán hạt nhân

Vụ nổ diễn ra đúng vào thời điểm nhạy cảm khi Iran và Mỹ đang tiến hành vòng đàm phán mới nhất về chương trình hạt nhân của Tehran, với sự trung gian của Oman. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Cả hai bên cho biết đã đạt được một số tiến triển, nhưng vẫn còn những khác biệt cần giải quyết. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục vào tuần tới.

Iran tuyên bố sẵn sàng chấp nhận các giới hạn đối với chương trình hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng cấm vận, nhưng kiên quyết không ngừng làm giàu uranium, nhấn mạnh rằng chương trình này phục vụ mục đích dân sự. Đây là lần tương tác cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran kể từ năm 2018, khi Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân trước đó và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Cảng Shahid Rajaee là trung tâm vận tải hàng hải lớn nhất và hiện đại nhất của Iran, nằm trên eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu huyết mạch của thế giới.

Theo: BBC