Cuộc tấn công của Iran vào căn cứ Mỹ tại Trung Đông mang tính biểu tượng, thể hiện sức mạnh nhưng vẫn chừa khoảng trống cho các giải pháp ngoại giao.

Iran chọn “mục tiêu mềm” để gửi thông điệp cứng rắn

Ngày 23/6, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công căn cứ không quân Al Udeid (Qatar) và một căn cứ khác tại Iraq, nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú, nhằm đáp trả vụ không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran. Tuy nhiên, trái với tuyên bố hùng hồn, Iran chỉ phóng đúng 14 tên lửa – con số đúng bằng lượng bom Mỹ đã sử dụng – cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng nhằm phản ứng tương xứng mà không leo thang vượt kiểm soát.

Căn cứ Al Udeid, dù được xem là trung tâm chiến lược của quân đội Mỹ tại Trung Đông, đã được sơ tán trước nhiều ngày. Do đó, cuộc tấn công của Iran không gây thương vong. Các chuyên gia nhận định động thái này mang tính “giữ thể diện”, thay vì gây tổn thất thực sự.

Tấn công có báo trước: Chiến lược “leo thang nhưng chừa đường lui”

Nhiều dấu hiệu cho thấy Iran đã báo trước cuộc tấn công, giúp Mỹ và Qatar chuẩn bị phương án phòng thủ, thậm chí đóng cửa không phận trước khi tên lửa được phóng đi. Điều này tương tự chiến lược Iran từng áp dụng sau vụ ám sát tướng Soleimani năm 2020 và gần đây là vụ trả đũa Israel sau nghi án ám sát lãnh đạo Hamas.

Theo các nhà phân tích, việc chọn tấn công bằng tên lửa tầm ngắn, cảnh báo trước và nhắm mục tiêu ít rủi ro là cách Iran truyền đi thông điệp rắn rỏi trong khi vẫn mở đường cho các nỗ lực đàm phán. Động thái này được giới chuyên gia gọi là “leo thang có kiểm soát”, nhằm tránh khiêu khích phản ứng toàn diện từ phía Mỹ.

Phản ứng ôn hòa để tránh chiến tranh, thúc đẩy đối thoại

Trong bối cảnh nền kinh tế Iran đang suy yếu và các lực lượng liên minh gặp nhiều khó khăn, việc tránh đối đầu trực diện với Mỹ được xem là quyết định chiến lược. Các nhà phân tích nhận định Tehran muốn tìm cách quay lại bàn đàm phán, thay vì đẩy khu vực vào một cuộc chiến kéo dài.

Tiến sĩ Peter Trumbore (ĐH Oakland) nhấn mạnh, hành động của Iran giúp họ giữ thể diện trong nước, đồng thời phát tín hiệu hòa giải với quốc tế. Và quả thực, chỉ vài giờ sau cuộc tập kích, Tổng thống Trump tuyên bố Iran và Israel đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, khép lại 12 ngày giao tranh.

Theo:Vnexpress