Tối 19/7, tàu du lịch QN-7105 chở 53 người bất ngờ bị lật giữa giông lốc trên vịnh Hạ Long. Lực lượng chức năng đã cứu sống 11 người, phát hiện 37 thi thể và vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 5 nạn nhân còn mất tích.

Tàu du lịch chìm giữa giông lốc gần hang Đầu Gỗ

Khoảng 13h45 ngày 19/7, chiếc tàu du lịch mang số hiệu QN-7105 bất ngờ gặp nạn tại khu vực gần hang Đầu Gỗ, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), khi đang chở theo 48 hành khách và 5 thuyền viên. Theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân do một trận giông lốc mạnh xuất hiện đột ngột khiến con tàu bị lật nghiêng và chìm chỉ trong vài phút.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền tỉnh Quảng Ninh lập tức kích hoạt phương án cứu hộ khẩn cấp. Hàng trăm nhân sự từ Bộ đội Biên phòng, Hải quân Vùng 1, Cảnh sát biển, lực lượng đặc công nước, thợ lặn chuyên nghiệp… đã được điều động đến hiện trường.

Cứu sống 11 người, vớt 37 thi thể trong đêm

Đến 1h35 sáng 20/7, thông tin từ sở chỉ huy tiền phương xác nhận đã cứu sống được 11 người. 37 thi thể nạn nhân đã được vớt lên, hầu hết trong tình trạng không còn nguyên vẹn vì bị kẹt trong khoang tàu.

Trước đó, từ chiều tối 19/7, các đội cứu nạn đã cứu được 10 người: 7 người do Bộ đội Biên phòng phát hiện và 3 người được các tàu dân vớt lên. Một người khác được tìm thấy và đưa lên tàu vào lúc 18h.

Hiện còn 5 người mất tích. Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra xuyên đêm trong điều kiện thời tiết phức tạp và tầm nhìn hạn chế.

Quảng Ninh hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình nạn nhân

Ngay trong đêm, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại bệnh viện và hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, thăm hỏi và động viên thân nhân các nạn nhân. Tỉnh quyết định hỗ trợ bước đầu 25 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong, và 8 triệu đồng cho người bị thương.

Bên cạnh đó, chính quyền bố trí nơi ăn ở miễn phí, hỗ trợ phương tiện đi lại và các thủ tục liên quan đến xác minh, lo hậu sự cho người thân của các nạn nhân đang lưu trú tại Quảng Ninh.

Tăng cường lực lượng tìm kiếm trước ảnh hưởng của bão số 3

Dự báo thời tiết cho thấy bão số 3 (Wipha) đang tiến gần và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Quảng Ninh trong ngày 21/7. Điều này khiến công tác tìm kiếm cứu nạn trở nên cấp bách.

Khoảng 30 thợ lặn chuyên nghiệp từ các đơn vị như Cấp cứu mỏ – TKV, Cảnh sát PCCC và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã được điều động. Lực lượng đặc công nước tiếp tục lặn sâu khảo sát đáy biển, tập trung quanh xác tàu bị chìm để khoanh vùng nạn nhân.

Đồng thời, các biện pháp ngăn chặn tràn dầu, xác định dòng chảy và bảo vệ môi trường biển cũng được triển khai nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Phó Thủ tướng có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu nạn

Tối 19/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Ông yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung cao độ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người tham gia cứu hộ trong điều kiện đêm tối và thời tiết xấu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tranh thủ “thời gian vàng” trước khi bão Wipha đổ bộ để hoàn tất công tác tìm kiếm, cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất.

Lời cảnh báo sau thảm kịch

Vụ lật tàu tại vịnh Hạ Long một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của hoạt động du lịch đường thủy tại các điểm đến nổi tiếng. Các chuyên gia cho rằng, cần thiết lập hệ thống cảnh báo giông lốc sớm và buộc tàu thuyền neo đậu an toàn khi thời tiết có dấu hiệu bất thường.

Thảm kịch lật tàu ở vịnh Hạ Long là bài học đắt giá không chỉ với ngành du lịch Quảng Ninh mà với toàn ngành du lịch Việt Nam trong việc đảm bảo tính mạng và an toàn cho du khách.

Theo: VOV