Giữa khói lửa biên giới Thái Lan – Campuchia, người dân hai nước vẫn gọi nhau là “anh em”, tha thiết kêu gọi chấm dứt xung đột, sớm lập lại hòa bình.

Tình thân giữa khói lửa biên giới

Bà Sai Boonrod, 56 tuổi, trú tại một ngôi đền ở thị trấn Kanthararom (Thái Lan) sau khi sơ tán khỏi làng biên giới, không giấu nổi xúc động:
“Chúng tôi từng là anh em, sống thân thiết như bạn bè. Nhưng giờ tất cả đã thay đổi. Tôi chỉ mong mọi thứ sớm kết thúc để có thể trở lại như xưa”.

Tương tự, cách nơi trú ẩn của bà Sai khoảng 150 km bên kia biên giới Campuchia, hàng trăm người cũng phải tạm sống trong những lều bạt tại một ngôi chùa ở tỉnh Oddar Meanchey.
“Chúng tôi là hàng xóm, chúng tôi muốn sống trong hòa bình”, một người đàn ông 50 tuổi chia sẻ. “Nhưng khi bị tấn công, chúng tôi không còn cách nào ngoài việc bỏ lại nhà cửa”.

Gần 200.000 người đã sơ tán

Tính đến ngày 26/7, hơn 170.000 người dân hai nước đã phải rời khỏi khu vực giao tranh. Nhiều người phải trú tại các trung tâm sơ tán, sống nhờ vào các phần ăn khẩn cấp và vật dụng được phát tạm thời.

Cảnh tượng người dân Thái Lan xếp hàng nhận lương thực tại tỉnh Surin hay trẻ em Campuchia ngồi co ro trên thùng xe chở người sơ tán phản ánh thực trạng khắc nghiệt của đời sống vùng biên trong bối cảnh giao tranh leo thang.

Bà Sai cho biết chồng mình vẫn ở lại làng để chăm sóc gia súc và trông coi tài sản cho hàng xóm. “Tôi chỉ mong có thỏa thuận ngừng bắn để người già được về nhà, trẻ em quay lại trường học”, bà nói.

Ký ức và lo ngại từ những người từng trải

Ông Suwan Promsri, 73 tuổi, người từng chứng kiến nhiều căng thẳng biên giới trước đây, cho rằng tình hình hiện nay “khác hẳn”.
“Trước đây không có mạng xã hội, chúng tôi không cảm thấy quá căng thẳng. Nhưng bây giờ, tin giả và thông tin sai lệch tràn lan đang làm mọi thứ tồi tệ hơn”, ông nói.

Ông cho biết nhiều người dân Thái đang bắt đầu cảm thấy bất bình với phía Campuchia, phần lớn xuất phát từ những bài viết kích động trên mạng.

Tuy vậy, ông và nhiều người khác vẫn không ngừng kêu gọi hòa bình. “Chúng tôi khổ quá rồi. Mong chính phủ cả hai bên đàm phán để kết thúc giao tranh càng sớm càng tốt”.

Hòa bình là mong mỏi chung

Thái Lan và Campuchia có đường biên giới dài 800 km, với nhiều khu vực vẫn còn tranh chấp. Trong giai đoạn 2008–2011, từng xảy ra các cuộc đụng độ khiến ít nhất 28 người thiệt mạng.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 25/7 đã tổ chức cuộc họp khẩn về tình hình căng thẳng. Dù cả hai chính phủ đều tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn, nhưng đồng thời cáo buộc lẫn nhau về việc phá hoại nỗ lực đình chiến.

Trẻ em phải sơ tán ngồi trên thùng xe tại một ngôi chùa ở tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia, ngày 26/7. Ảnh: Vnexpress

Giữa khói lửa và chia cắt, mong ước về một nền hòa bình bền vững vẫn luôn cháy bỏng trong lòng người dân dọc biên giới. Bởi với họ, người bên kia không phải kẻ thù – mà là bạn bè, là anh em.

Theo: Vnexpress