Xót xa bé sơ sinh 3 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng mảnh giấy nguệch ngoạc: “Con không thể nuôi con của con…”

Phúc Yên, Vĩnh Phúc – Một bé trai mới chào đời 3 ngày tuổi đã bị bỏ rơi ngay trước cổng một bệnh viện, kèm theo một mảnh giấy nguệch ngoạc viết tay của người mẹ đầy xót xa: “Con làm công nhân, mang thai ngoài ý muốn. Con không đủ khả năng nuôi con của con…”
- Hố tử thần bất ngờ xuất hiện trên đường Trường Chinh (Hà Nội), “nuốt chửng” xe máy
- Văn hóa giao thông khi đi xe máy: Đừng chờ bị phạt
- Cảnh báo sốt xuất huyết Dengue bùng phát mạnh: Đừng nhầm với cúm
Nội dung chính
Phát hiện bé trai 3 ngày tuổi cùng mảnh giấy nhỏ
Tối muộn ngày 26/7, người dân sống gần khu vực Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc) bất ngờ phát hiện một bé trai sơ sinh được quấn trong tấm khăn mỏng, đặt ngay gần cổng bệnh viện. Cạnh bé là một mảnh giấy nhỏ, bên trong là những dòng chữ nguệch ngoạc, có lẽ được viết vội vàng, đầy nước mắt:
“Con làm công nhân, không may mang bầu ngoài ý muốn. Vì con không có khả năng nuôi con của con, nên con đành để con của con ở đây. Nếu cô chú nhặt được, xin hãy nuôi cháu nên người. Con sinh ngày 23/7/2025.”
Ngay lập tức, người dân đã đưa cháu bé vào Khoa Nhi – Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để được chăm sóc, cấp cứu kịp thời.
Tình trạng sức khỏe hiện tại của bé trai
Các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cho biết, cháu bé là một bé trai khoảng 3 ngày tuổi, nặng 3,4kg, được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo, phản xạ tốt, tự bú được và tự thở. Tuy nhiên, bé có dấu hiệu vàng da sơ sinh nên đã được chỉ định chiếu đèn điều trị và thực hiện một số xét nghiệm cần thiết để theo dõi sức khỏe tổng quát.
Ngay từ khi tiếp nhận, các bác sĩ, điều dưỡng và cả người dân đến bệnh viện đều thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt dành cho cháu bé. Không ai kìm được xúc động khi nhìn thấy gương mặt non nớt, nhỏ bé của đứa trẻ vừa chào đời đã phải hứng chịu sự thiệt thòi lớn lao nhất trong cuộc đời – bị chính người mẹ sinh ra mình rời bỏ.
Bệnh viện mong người mẹ quay lại đón con
Đại diện lãnh đạo bệnh viện chia sẻ: “Chúng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc cháu bé. Hiện tại, cháu đang được chăm sóc chu đáo tại khoa Nhi. Tuy nhiên, điều tốt đẹp nhất cho cháu vẫn là được quay về với gia đình, với người thân ruột thịt của mình.”
Cũng theo bệnh viện, thông tin về người mẹ hiện vẫn chưa xác định được. Họ mong muốn người mẹ hoặc người thân có thể suy nghĩ lại, quay lại bệnh viện để nhận con và trao cho bé một mái ấm đúng nghĩa.
Vấn nạn bỏ rơi trẻ sơ sinh: Lời cảnh tỉnh đau lòng
Trường hợp của bé trai 3 ngày tuổi tại Vĩnh Phúc không phải là trường hợp đầu tiên. Trước đó, vào giữa tháng 7/2025, Bệnh viện Sản Nhi số 1 Bắc Ninh cũng từng tiếp nhận một bé sơ sinh bị bỏ lại ven đường, trong bụi cỏ dại. Khi được phát hiện, cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch, bị côn trùng cắn xước đầy mình, mắt sưng vù, có cả giòi trong hốc mắt.
Câu chuyện đau lòng ấy từng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ và xót xa tột độ. Một sinh linh vừa cất tiếng khóc chào đời, chưa kịp cảm nhận hơi ấm tình thân đã phải vật lộn giữa ranh giới sống – chết vì bị ruồng rẫy.
Giải pháp nào cho những người mẹ mang thai ngoài ý muốn?
Theo các chuyên gia xã hội học và bác sĩ sản khoa, những trường hợp bỏ rơi trẻ thường bắt nguồn từ hoàn cảnh khó khăn, thiếu kiến thức, thiếu sự hỗ trợ tâm lý hoặc vì áp lực xã hội, gia đình. Việc mang thai ngoài ý muốn không còn là chuyện hiếm, nhưng cách xử lý của người mẹ – bỏ rơi con – lại là hành vi vi phạm pháp luật và phi đạo đức.
Bỏ rơi trẻ em là hành vi bị xử phạt nghiêm theo quy định tại Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017), có thể bị phạt tù lên đến 3 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
Các tổ chức xã hội, nhà nước và địa phương cần có cơ chế hỗ trợ tốt hơn cho những người phụ nữ lâm vào hoàn cảnh đặc biệt – giúp họ vượt qua khó khăn, được tư vấn tâm lý, y tế và pháp lý thay vì để họ đơn độc đưa ra những lựa chọn đau lòng như vậy.
Nhân ái – không chỉ là cảm xúc nhất thời
Câu chuyện về cháu bé sơ sinh 3 ngày tuổi bị bỏ rơi bên lề bệnh viện là hồi chuông cảnh tỉnh không chỉ về trách nhiệm của mỗi cá nhân, mà còn là lời kêu gọi sự sẻ chia, thấu hiểu và hành động thiết thực từ xã hội. Mong rằng cháu bé sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, và người mẹ nếu đọc được những dòng này sẽ có đủ dũng khí để quay lại bên con, bởi tình mẫu tử là sợi dây thiêng liêng không gì có thể thay thế.
Theo: Vietnamnet